Ngồi tai nhà đặt ngay đủ món ăn vặt giá tận lò nóng hổi ngon khỏi chê
NGÔ ĐỎ BAKERY
ĐỊA CHỈ;
Cn1:118/164 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh
Cn2: 217 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10
Hoạt động:9am-10pm
Hotline đặt bánh : 0909 77 25 38 (Mr Tuấn)
? Giao hàng tận nơi.
Fb: https://www.facebook.com/yenthannhvo/
Hài lòng: Giao hàng ngay trong ngày, bánh luôn tươi mới
Đâu ai ngờ trong con hẻm nhỏ nhỏ này lại có một ngôi nhà làm đủ loại bánh và các món ăn chơi siêu ngon như vầy. vừa tới đầu hẻm là đã nghe mùi bánh nướng thơm lừng , bước vào mua là mùi thơm ngào ngạt khó cưỡng, món nào cũng muốn ăn và thật sự ngon lắm luôn, được dân tình chỉ điểm nên mới biết chỗ mua bánh giá gốc và thưởng thức bánh ngon nóng hổi mới ra lò , bánh toàn các mẻ mới nướng ra là bán liền cho khách, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Ngô Đỏ bakery rất nhiều món, từ bánh kem, bánh ngọt, bánh mặn, phô mai tan chảy, tiramisu, sữa chua nếp cẩm, bánh su, cheese tart, bánh bò, bánh đúc, bánh bông lan phô mai Đài Loan, bánh flan, bánh bông lan cuộn.
Trong lúc đợi bánh chín và cắt bánh cũng chụp choẹt được vài tấm review cho mấy bạn nè. Nói thật đây la lần đầu tiên mình ăn món này, mặc dù món này bán ngoài thị trường khá nhiều nhưng khá đắt đỏ cho một phần bánh, nhưng giá ở đây mềm hơn và rất ngon, bên trong lạ hơn là có phô mai tan chảy béo nhẹ, bánh cực bông, xốp, mềm và thơm cực kì, bánh có vị ngọt dịu và béo trong cả cốt bánh vì có phô mai.
Cho mình ăn cả mấy miếng như vầy cũng không biết ngán vì bánh không quá ngọt, mềm tơi tan trong miệng.
Bánh đúc nước đường mè, cốt dừa, món này với bánh lá là 2 món bánh tuổi thơ khoái khẩu của mình, cũng lâu rồi không ăn nên sẵn tiện mua luôn mấy hộp, siêu ngon, vẫn giữ được mùi vị bánh quen thuộc đó, độ dai giòn sần sật đặc trưng của bánh đúc thoang thoảng mùi lá dứa ăn kèm với nước cốt dừa và mè đường rất ngon.
Sữa chua nếp cẩm, bánh theo combo 12 hủ, date mới sản xuất trong ngày luôn, mua này lót dạ bao tử sau bữa chính cũng rất tốt cho sức khỏe nè.
Ngô đỏ Bakery cũng có bán bánh bò thốt nốt thần thánh Nguyễn Sơn nữa nè, bánh cũng nóng hổi luôn, ai ăn bánh bò ở đây rồi thì biết ngon thế nào rồi nhé, mình không bình luận thêm.
Phần bánh bông lan cuộn này nhìn đơn giản nhưng từ phần nhân bánh, cốt bánh đến trứng muối và sốt đều phải đúng kĩ thuật mới cho ra được một cuộn bánh vừa ngon vừa đẹp mắt như vầy. Nhân bánh chủ yếu là trứng và bơ tạo độ thơm, mềm và ẩm ướt cho bánh, phần vỏ bánh muốn cuộn đẹp mắt thì bánh phải đủ độ mềm ,không bị khô nên khi cuốn bánh không bị nứt gãy, trứng muối bên trên đặc biệt rất bùi ngon nhưng không hề tanh ngược lại mình còn thấy trứng muối rất thơm nữa, cắn vào một miếng vừa cảm nhận được sự hòa hợp của vị béo , ngọt, bùi và mằn mặn của chà bông phải nói ngon ngất ngây con gà tây.
Cheese tart, món bánh có ngàn lớp vỏ tơi xốp bung giòn lại ăn cùng với nhân tart trứng sữa béo ngậy. Cắn một miếng ngây ngất tới miếng cuối cùng. Món này già, trẻ , lớn bé đàn ông đàn bà gì cũng thích hết trơn. Mình khá ấn tượng với phần đế bánh nướng, rất ngon và lạ ,hãy cảm nhận đến phần đế bánh cuối cùng để cảm nhận hương vị đặc biệt nè.
Tiramisu ở đây có vị đặc trưng không lẫn với những chỗ khá, lớp bánh dày xen kẽ với kem béo nhẹ, ngọt vừa nên không hề bị ngán đâu nhé. Món này mọi người nên thử













