Ngôi nhà màu hồng và chiếc xe màu xanh - lên nhanh anh đèo
[Review]Ngôi nhà màu hồng và chiếc xe màu xanh [9/2020]
Địa chỉ: 15 Nguyễn Cừ, Thảo Điền, Q2, TPHCM
Giờ mở cửa: 8:30 - 22:00
Nghe tên là biết quán thế nào rồi, là quán có màu hồng và có chiếc xe đạp màu xanh nè. Quán giống kiểu studio cho các bạn khoái chụp hình. Bên trong sặc sỡ vầy làm sao an tĩnh mà uống nước được, phải xách đít đi chụp hình ngay. Các bạn không thích style bánh bèo cũng đừng sợ vì trên sân thượng là phong cách Santorini tông trắng và xanh, có cả cây trang trí theo mùa và chiếc cầu thang chọc trời.
Đi vào trong quán bạn sẽ chọn và mua nước đầu tiên, lưu ý chụp máy cơ phải trả thêm phụ phí. Latte Match Đá (69) & Sinh Tố Xoài (69) vị giống mấy quán vỉa hè hơn nhưng giá này thì có thể gọi là phí để chụp ảnh thì hơn vì nội chăm sóc lau dọn đồ trang trí ở đây là đủ mệt và tốn bộn tiền rồi.
Quán có nhiều lầu, mỗi lầu trang trí khác nhau nhưng chủ yếu là hoa và mấy câu... không biết là trend (xu hướng) hay là sến súa nữa, tùy cảm nhận của mỗi người. Mấy góc đặc biệt mình thấy có: máy may, bốt điện thoại màu hồng, màu xanh, đàn piano màu xanh có míc (giả), ban công có treo dù trong suốt, chiếc xe đạp màu xanh, cầu thang đa sắc, một góc trên lầu thay đổi theo mùa (lúc mình đi trang trí theo nhà cổ Hàn Quốc nè), một góc ban công cũng thay hoa theo mùa (của mình là lá phong đỏ), góc Santorini, cầu thang lên thiên đàng (cầu hơi mỏng manh, một đoạn có tay vịnh, một đoạn không có, ai mà sợ độ cao thì khỏi lên, ai nặng thì cẩn thận kẻo... , nói chung cũng hơi nguy hiểm), cửa wc cũng trang trí đẹp, và nhiều góc hoa hòe khác. Quán có đông thì cũng không sợ hết chỗ chụp nhé.
Ưu điểm: Nhiều góc sống ảo, thay đổi liên tục, có cho thuê đồ
Không phải ưu điểm: Hơi sến, đồ ăn & nước mà ngon nữa thì tuyệt
--------------------------
📸instagram: @tangerfox
người yêu thích


