"Ngôi nhà" cafe ấm cúng, yên bình giữa Sài Gòn...
Một chiếc quán mới, bé xinh, nằm trên 1 con dốc nhỏ ngập nắng và yên tĩnh. Quán như một “ngôi nhà” ấm cúng giữa Sài Gòn đất chật người đông vậy.
Dù không gian khá nhỏ, sức chứa tầm 10-15 người nhưng lại được chủ quán chăm chút đến từng chi tiết, decor “tới nơi tới chốn” và rất thẩm mỹ. Quán mang phong cách cổ điển, có chút màu sắc châu u với vật liệu chính được sử dụng là gỗ tạo không gian ấm cúng và gần gũi. Thích nhất là chỗ ngồi ngay khung cửa sổ lớn, phần trần nhà ngay phía trên chỗ ngồi là nơi đón ánh sáng và ánh nắng sớm rọi vào cả 1 góc quán, thơ thiệt thơ!! Khoảng thời gian sáng sớm cũng là thời điểm đẹp nhất ở quán nên nếu muốn có hình đẹp hãy đến vào buổi sáng nhee!!
Menu của quán khá đa dạng (hình cuối) và giá cũng hợp lý. Mình là fan trà Olong và bị đổ gục hoàn toàn trước món Trà Sữa Olong của quán vì không quá ngọt, không pha sữa nhiều làm át mất hương và vị trà. 1 ly chỉ 35k mà đầy ụ trân châu trắng và 3 viên thạch cafe phô mai to đùng thiệt sự là quá rẻ!! Bánh Croissant của quán có lớp vỏ giòn tan, mình để ở ngoài khá lâu nhưng bánh vẫn giữ được độ giòn. Nghe anh chủ giới thiệu với giọng điệu cực tâm đắc với bánh Croissant Trứng Muối nên mình đã để dành lần sau đến sẽ gọi thử!!
Anh chủ quán rất dễ thương và nhiệt tình, niềm nở đón khách từ khi bước vào đến khi ra về. Một điểm cộng to bự cho chất lượng phục vụ!! À list nhạc ở quán cũng khá hay nữa.
Cần một không gian yên tĩnh để làm việc hay trò chuyện cùng bạn bè thì đừng bỏ qua chiếc quán bé xinh này nhee!!
-
#ghiendicaphe
0 người yêu thích
0 bình luận