NGÔ NƯỚNG SỐT CAY

Hôm trước đi Nghệ An, ăn thấy ngon vãi, nên tìm ở Hà Nội thấy có chỗ này nên đến ăn thử. Cách làm thì hơi khác vì ở Nghệ An luộc trước xong nướng nên ăn mềm, đẫm sốt, vị đậm đà, ăn bánh cuốn lắm. Ở chỗ này thì vẫn là nướng bình thường, xong phết sốt. Nhìn chung ăn cũng được, hơi mỏi mồm tí, không được ngon như ở Nghệ An. Lạnh lạnh thế này ngồi bên bếp than thích vãi, nhưng ngồi lâu, hít khí than thì cũng ko béo bở gì :))) Gần đấy có một hàng nữa, đa dạng loại sốt hơn. Không biết có ngon không? Team gần đấy cho xin review với Địa chỉ: Đầu ngõ 157 Chùa Láng, Hà Nội 💵 15 cành ⏰13h-23h
người yêu thích