Ngỡ ngàng trước quán bún riêu giá chỉ từ 18k giữa trung tâm Quận Hoàn Kiếm
Bún riêu cua là một phần hơi thở của Hà Nội. Lùng tìm các quán cũ kĩ trong tận ngóc ngách phổ cổ, mình phát hiện ra quán bún riêu dù đã bao lần chuyển chỗ mà vẫn đông khách lạ thường.

Bún riêu Cô Hoàn cũ nay chuyển về 14 Hàng Lược. Chuyển vào tít tịt tận cùng của một con ngõ nhỏ xíu chỉ vừa 2 người đi bộ tránh nhau.

Chuyên về bún riêu nhưng menu cũng có đến dăm bảy loại, rất đa dạng. Nước dùng chuẩn vị Hà Nội có vị chua dịu của giấm bỗng cùng cà chua làm nổi lên vị ngọt nhẹ của cua đồng.

Đây là bán bún riêu thịt bò thơm ngon mà mình thích ăn nhất. Giá 35k/bát
Nước dùng đỏ sẫm màu cà chua, ngọt thơm và rất đậm đà vị cua.

Thịt bò mềm và tươi, hành khô phi mỡ tự làm béo thơm khiến nhiều người ưng lòng suốt bao năm nay.

Còn đây là bún riêu trứng vịt lộn giá 25k/bát. Bún riêu trứng vịt lộn thì bát nhỏ hơn so với bát bún riêu bò, nên nếu bạn nào ăn khỏe thì sẽ không đủ no đâu nha.

Trứng vịt lộn là món ăn kèm với bún riêu được nhiều người yêu thích. Mỗi bát chỉ có 1 quả trứng thôi nha.

Lòng trắng, lòng đỏ ăn bùi bùi ngon ngọt mà không bị tanh tí nào.

Vì bát nhỏ nhỏ xinh xinh nên với đứa ăn khỏe như mình là chưa đủ no. Mình gọi thêm 1 bát nữa nè!

Đây là bát bún đầy đủ - giá 50k/bát

Bát đầy đủ này thì có full topping luôn nha! Trứng lộn - riêu - giò - bò - đậu siêu nhiều.

Có đến tầm 3 - 4 miếng giò tai như thế này cơ. Giò ăn sật sật, nhai vui miệng lắm

Đậu được chiên vàng ươm, mềm và thơm ngon.

Rau ăn kèm ở đây rất đầy đủ, lá rau tươi lắm nha.

Nhúng chút rau xuống bát bún nóng hổi để ăn kèm thì đúng là tuyệt vời luôn!

Vì nước dùng ngon xuất sắc, topping tươi ngọt, nên quán đông khách vô cùng luôn. Khách đứng chờ xếp thành hàng để lấy chỗ ngồi ăn luôn nè.

Đây là menu của quán, mọi người tham khảo nha!


