Ngỡ ngàng trà sữa nhà làm siêu nhiều thạch
Gần chỗ mình có tiệm trà sữa nhà tự nấu, thạch nhà tự nấu rất ngon luôn. Chiều nào mình cũng ghé mua uống, nhai đủ thứ thạch mà thích lắm.


Nhìn topping là thấy đủ thứ thạch rồi nha, thạch tự làm nên không có bỏ màu linh tinh, chủ yếu là không màu hoặc màu tự nhiên của chanh dây, lá dứa, đậu biếc, sương sáo,...

Cái món mình thích mê là trà hoa cúc thạch sương sáo này, có 20k thôi.

Vị trà hoa cúc hơi đắng đắng ngọt ngọt thêm thạch sương sáo mát rượi. Uống ly này là bao giải nhiệt luôn. Cơ mà nhiều bạn không thích, vì cái vị đắng của hoa cúc hơi khó uống.

Quán có một món hơi bị lạ lùng, sữa tươi việt quất trân châu đường đen. Ly này 20k luôn.

Mình thích cái topping quá trời trân châu, trân châu gì mà ăn mãi không hết.


Mứt việt quất hòa với sữa tươi uống cũng hay hay, mà có điều hơi bị ngọt so với khẩu vị của mình. Đường đen không được dậy mùi thơm cho lắm, nhưng bù lại được cái mùi mứt việt quất thơm nức mũi.

Hai ly này là trà đào và trà sữa truyền thống đều có giá 16k.


Vị của trà sữa truyền thống tạm được, không được béo vị sữa và chưa thơm mùi trà lắm. Nhưng bù lại được cái ngọt vừa phải và nhiều thạch.

Trong một ly mà có quá trời thạch luôn: trân châu, thạch trái cây, thạch sợi mì, thạch củ năng, sương sáo, thạch dừa,... Nhiều kể không hết luôn.

Trà đào của quán pha bằng trà túi lọc nên vị không hề chát như các vị trà khác. Có 16k thôi mà miếng đào nhiều quá.


Đào có thêm sốt siro đào nữa, miếng đào giòn sần sật đã lắm. Có điều trà đào của quán thiếu đi một vị chua nhẹ, thiếu đi vị thơm thơm của sả. Nhưng mà so mới mức giá sinh viên bình dân thì cũng rất chất lượng rồi.

Quán nằm ở 256 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11. Nằm ngay mặt tiền luôn nên dễ thấy lắm. Đồ uống của quán chủ yếu giá sinh viên, bình dân, chất lượng và nhiều thạch. Ngoài ra thì quán có bán thêm đồ ăn vặt như xiên que, khoai tây chiên, cơm cuộn,... Lần sau mình sẽ ghé thử đồ ăn vặt của quán.


