Ngó lơ sao đặng tô CÀ RI TRỨNG NON thơm ngon hết ý ở quận 5
Ta nói hồi nhỏ bị mê cái món ca ri này dã man, sinh nhật hay tiệc gì mẹ cũng nấu cho ăn, cơ mà từ hồi mình lớn thì món này bị xa cách bởi vì ngán :)). Hôm nay bạn mình thèm, nó dẫn mình đi quán tủ Cà Ri Bà Bé bên Tản Đà cho mình ăn thử, sẵn tiện làm 1 bài review ngay và luôn nè.

Không gian quán rộng, sạch, thoải mái.
Nằm ở số 2 Tản Đà, Q.5. Mặt tiền hướng ra Võ văn Kiệt, kế bên số 1194 Võ VĂn Kiệt, Q.5 nhen.
Quán mở cửa từ 11h - 21h. Mà mình thấy khoảng 3-4h chiều là quán đông nghịt khách luôn nên chắc là sẽ hết sớm hơn 21h á.

Tụi mình kêu 1 tô bún cà ri Vịt, 1 tô Vịt ăn với bánh mì, và đặc biệt là trứng non cà ri bánh mì của mình ^^


Huyết sẽ được nấu chung với nước cà ri luôn, lại gần chụp hình mà thơm phức chịu không nổi luôn á.

Ở đây menu đa dạng lắm nha, gà - vịt - lòng đều có đủ. Ai thích gì thì ăn nè, mức giá cũng khác nhau tùy theo mình ăn như thế nào nữa.

Vô thấy có trứng non là mình order ngay không do dự luôn ^^.



Thịt cắt rồi trụng qua nước lèo 1-2 phút cho nóng rồi mới cho vào tô

Giờ thì nói về giá hén. Tô bình thường là 50k (gồm bún, bánh mì và cơm). Tô đùi nhỏ thì 60k, cánh 50k, lòng 60k/tô. Còn ăn lẻ đồ lòng như tim, gan, mề,..thì 20k/phần.


Mình kêu trứng non không để ăn thì 60k/phần nè.
Mà mình phải công nhận là cà ri ở đây ăn ngon, béo nhưng không bị ngấy. Chuẩn vị cà ri luôn.

Một tô cà ri sẽ đi kèm với bún hoặc bánh mì, tùy theo mình lựa chọn 1 trong 2.


Khoai bùi, béo ăn cũng ngon nữa.


Bạn nào chưa tìm được quán cà ri nào ưng ý thì nên lại Cà Ri Bà Bé ăn thử nha, ngon thật sự á.
Không gian quán ngồi cũng thoải mái nữa. Mình chắc chắn sẽ quay lại đây ủng hộ tiếp ^^.



