-NGÕ 89-

Chẳng hiểu sao mình dân Sài Gòn nhưng mình cực thích những món Hà Nội. Hôm đấy mình và nhỏ bạn đi bộ lang thang ngắm Sài Gòn về đêm, và cũng định bụng kiếm quán nào đó ghé vào ăn lót dạ. Tình cờ đi ngang khúc Nguyễn Du thì thấy “em ấy”. Nhìn thì rất dân dã, và mình bị ấn tượng bởi những cái mẹt to thiệt to dùng để thay thế bàn ăn, và được sắp thành hàng sát lề đường. Thế là ghé ngay vào xem sao😆. Quán có cả chỗ ngồi bên trong nữa, nhưng mình thích ngắm đường phố nên ngồi ngoài. Menu thì rất đa dạng các món Bắc. Mình gọi 1 phần bún đậu tá lả, 1 nem chua rán, 1 chả cốm và 1 phở cuốn. •Bún đậu tá lả (85.000): Phần khá nhiều, phần bún được cắt thành từng khối dài chứ ko phải từng viên vuông nhỏ mình hay ăn. Món này thì mình ấn tượng bởi thịt luộc của quán. Miếng thịt ko giống như những quán mình hay ăn, mình cảm giác như là thịt được muối í. Ăn khá ngon, lạ, miếng nào cũng được cắt lát to. •Nem chua rán (55.000): mình ăn thấy ko đặc sắc gi mấy, có vài lát củ sắn ăn sần sật, ngọt ngọt vui tai :)). Nước chấm cũng bình thường nốt :)). • Phở cuốn (55.000): Lớp vỏ mình có cảm tưởng giống như món bánh cuốn/ bánh ướt mình hay ăn🙄. Cuốn khá nhiều rau, bên trong có 1 ít thịt. Chấm cùng nước mắm hơi nhạt, ăn ổn. •Chả cốm (35.000): Trước giờ mình chỉ thích chả cốm của 1 quán bún đậu ở Tân Bình, và đây là quán thứ 2 mình thấy ok. Ko bị bột, cốm ko quá nhiều để ko tạo cảm giác dính dính khi nhai :)). Tuy nhiên khá đắt, 1 dĩa có chút éc à, tầm 5-6 cục :)). •Về món nước thì mình gọi 1 trà tắc, 1 trà chanh. Uống thấy khá là nhạt, mình bỏ gần nửa ly 😞. ————————————— 💰Giá: 30.000 - 285.000/ phần (Menu mình có up kèm theo bài). 📍Địa điểm: 89 Nguyễn Du, quận 1. 🕐Thời gian: 16:00 - 23:00. #jennynguyen1003
1 người yêu thích 0 bình luận