Nghi ngút tôm nướng giữa sương đêm.
Chỗ có cả nùi cò quắc quắc đó trứơc khi ăn chai mặt hỏi giá đàng hòang, tại cũng sợ lưỡi lam kề cổ [/QUOTE]
Bảng hiệu chịu khó hỏi giá nha, vì thực chất giá cái bảng này không áp dụng phần giá 50k
.
Hải sản trưng bày rổ rổ phía trứơc tiệm cũng khá kích thích .
2 nồi này nữa là đủ tung bùa mê thuốc lú rồi nhào dzô liền.
Chế biến kế bên luôn, dễ quan sát coi đầu bếp chính cho những 'dung dịch' gì vào .
Đầu tiên sẽ dọn cái nì ra gồm rau thơm, nước mắm gừng và muối ớt xanh.
Nứơc nôi cũng rẻ, 7up 15k uống 2 đứa .
Ốc bông xào me - 70k.
Dzĩa cũng khá đầy, nhắm chắc cũng gần nữa ký. Vị xào như me dzốt í khá dễ thương, chua chua ngọt ngọt mà chua nhìêu hơn ngọt thích hợp cho bạn nào thích ăn chua 1 chút.
Thịt ốc khá nhỏ nhưng được cái giòn và ngọt.
Sò huýêt cháy tỏi - 70k.
Vị cũng khá à, không thơm tỏi lắm được cái sò huýêt vừa chín tới, vừa ăn.
Bung lụa nè .
Tôm nướng sa-tế - 120k.
Cũng đựơc cỡ 300gr .
Mấy món nướng sẽ có bếp than nữa, ấm ấm .
Lên vỉ.
Chung số phận .
Vài lật là chín à lửa than cũng đều dữ lắm.
Tôm khá ngọt và hơi tươi à, tại cũng thấy đầu nó bắt đầu lặt lìa rồi nhưng không bị bởm, khá dai.
Tàn cuộc .
Tổng bill 275k cho 2 mạng đói giữa đêm cũng okie. Được cái bếp vừa ăn vừa sửi, cũng khá lãng mạn.
Menu nè :