Nghi ngút khói quán chuyên mực trứng, bạch tuộc nướng ngon khó cưỡng
Thèm bạch tuộc nướng nên rủ cả gia đình tới đây, đi ngang cũng mấy lần nên note lại địa chỉ, giờ có dịp test món.Khu này bao nhiều món ăn nha, cũng có tầm 2 quán bán bạch tuộc nướng thôi, chỗ này đông nhất, còn lại đa số thấy bán ốc là nhiều.


Người ngồi cũng kín bàn, view vỉa hè thoáng mát

bạch tuộc ở đây bán như dạng chuyên lun á, xếp sẵn bỏ vĩ , con nào con nấy cũng khá to, bán theo lạng, một con tầm khoảng 3-4 lạng là ít nhất



Lò than lúc nào cũng hừng hực đỏ lửa, khói nghi ngút khu này




Ngoài bạch tuộc ra còn có nhiều món lắm như: sườn nướng ngũ vị, chân gà, lòng , mề, thịt bò cuộn . Nhưng thấy chuyên nhất vẫn là bạch tuộc với mực

Rau đồ chua vừa miệng, ăn ko bị tê lưỡi. chua nhẹ, dưa leo cắt ướp lạnh giòn giòn ăn đã

Nước chấm ko bị quá ngọt như mình tưởng, nước chấm màu đỏ hơi cay hơn nha


hoàng tá tràng rồi, mực 30k lạng nha , dĩa đó la 1 con tầm 3 lạng trung bình khoảng 100k con.



Mực nướng.... món này ngon nhất trong mấy món mình oder, vị vừa ăn và nêm rất ngon, bắt bia dữ lắm




bạch tuộc nướng cái bill bị lạc nên mình ko nhớ giá , ăn ổn chứ ko quá đặc sắc nếu giòn hơn thì ngon, có cảm giác hơi mềm chắc tại nướng chưa tới



mực trứng tính dĩa nè- nhớ ko lầm 120k/ dĩa được khoảng 4 5 con, bao có trứng nha ,tươi thì chắc ko bằng ăn tại cà mau hay Vũng tàu rồi nhưng so ở đây ăn vậy là tươi rồi, trứng cứng và con mực giòn. Nhìn thấy vẫn còn thèm mún ăn nữa




ôi trứng kìa..., đúng nghĩa mực trứng, thích nhất điểm này, tại ăn mấy quán rồi nói mực trứng chứ lúc đem ra chả thấy có miếng trứng nào.


