Nghe rì viu đi ăn Bún riêu Nam Bộ nhưng lại ăn lẩu 😂
Dạo này hay lượn bên Phạm Ngọc Thạch nên hay đi ăn uống mạn bên này, nay đọc được cái rìviu nên chạy qua hàng Bún riêu Nam Bộ này ăn thử xem sao nhưng mà nghe có lẩu riêu Rẻ vch có 200k 1 nồi 2 người nên bốc 1 nồi ăn thử xem thế nào 🥲 ấn tượng đầu tiên khi ăn ở đây là những mâm cói đựng đầy rau xanh ở cửa nhìn khá bắt mắt, đủ các loại xà lách, rau chuối, húng chó, thơm, hành, cà chua 👏🏻 1 set lẩu gồm có viên bò, gạch cua, bò trần, giò tai, giò lụa, nấm và đậu, mình thấy đây cũng chính là nhân của bát bún riêu Nam Bộ luôn, mâm đồ thả đầy đặn lắm luôn nhưng mà mình thấy nếu quán cho gạch ra cái bát và cho ít hàng khô chiên dầu lên sẽ oke hơn 👌🏻
Về mặt nước dùng lúc đầu mình thắc mắc sao nó không chua mà chỉ đậm ngọt thì quán nói vì nó là bún riêu Nam Bộ, chỉ thiên mặn và ngọt chứ ko hề có giấm hay bỗng như Bắc mình =)))) nhưng mà nước này ăn bún thì vừa nhưng hôm mình ăn lảu thì phải cho thêm xíu giấm á 😋 còn về hương vị nước dùng cực thơm vị riêu cua và nếm nước thì cực đậm đà và ngọt xương luôn ạ 👌🏻 mình thích ăn nhất viên bò vì nó nổi vị và dai dai giòn giòn ngon dã man =)))) chan thêm xíu nước dùng, ít gạch cua và rau chuối trong tiết trời giá lạnh này thật là ồ mề lí 😂 à đi kèm còn có đĩa bún và rau sống ăn ngoài nhớ, 200k/set lẩu này mà 2 chị em no đứ đừ luôn, đừng quên ở đây còn có bún từ 40-60k/bát nữa ạ, recommend nhé cả nhà iu ❤️
-------------------
📍Bún - Lẩu riêu Nam Bộ: 28 ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, HN
⏱
💵 40.000 - 60.000vnđ
người yêu thích


