Ngày mưa đi ăn Tờ rứng nướng 😜
Trời mưa tầm tã là lúc 2 đứa tui thèm cái gì đó nóng nóng, thơm thơm, thế là đập vào mắt là chiếc xe bé xíu hồng hồng trước quán cà phê, chủ quán đang nướng nướng gì đó rất thơm, đáp ứng đủ tiêu chí của tui nên quyết định tấp đầu xe vào 🤣. Giờ thì rì viu mấy món tui ăn ở đó heng 😎
Bánh trứng nướng đặc biệt (ở đây có 4 hay 5 loại bánh trứng ấy, nhưng vì thích full topping nên tui chọn loại đặc biệt): bao gồm bắp mỹ, chúc chích, phô mai, ruốc, hành, đậu phộng, thanh cua, và đặc biệt là phải có tờ rứng nữa héng. Vị mặn mặn ngọt ngọt từ ruốc và bắp, béo béo của phô mai, bùi của đậu phộng và thơm thơm của trứng nướng, tất cả hòa quyện vào 1 cách xứt xắc luôn
Đồ chiên thì đầy đủ như các xe cá viên, có bánh bao trứng cá hồi, tàu hủ cá, chả ốc viên, vân vân và mây mây. Nhưng ngon ở nước chấm, có sốt mayo và hành phi nhiều lắm, thơm thơm mằn mặn béo béo
Ở đây còn có gỏi khô bò: đu đủ giòn giòn không bị ỉu, khô bò đen và vài lát bánh tráng chiên giòn ăn kèm, nước sốt vừa ăn lắm nha, ngọt ngọt chua chua
Và cuối cùng là món dân dã nhưng vị không dân dã chút nào, bánh tráng trộn mỡ hành. Bùi bùi của đậu phộng, thơm thơm tỏi phi, béo của mỡ hành, vị vừa ăn không quá mặn, nói chung món này tui hông biết diễn tả sao cho vừa, vì nó ngon thiệc, xứt xắc ❤️
Tiệm Mie Mie
Thời gian bán: 16h tới 21h30
Địa chỉ: 252/35F Phan Anh, p Hiệp Tân, q Tân Phú
Menu ở trong hình tui có chụp lại heng
Must try nha mng và có gì góp ý lại ở dưới comment nhen
người yêu thích


