Ngày cuối của năm 2020!
Hôm nay là ngày cuối của năm 2020 công việc khá nhiều haizzz phải nói là quên ăn quên ngủ luôn đấy 😪!!!!
⏰Đang đi ngoài đường cảm thấy đói bụng, khát nước, nhìn đi nhìn lại đã là 14h rồi wow. Đi 2 người cũng đã hơi mệt và đói. Thề là chạy ngang thấy 1 quán khá sịn sò và rộng rãi. Nên cả 2 vào luôn 😂
⚡️Vừa vào đập vào mắt mình là không gian rộng rãi có cả lầu,ngoài trời và bên trong nữa trên dưới đều như nhau.
🍑 Cả 2 đang khát nước nên kêu giống nhau là Trà Đào Cam Sả uống cho đã khát kkkk. Và không quên cái bụng đang kêu cồn cào và order ngay 1 cái Pizza 🍕vì ăn dằn bụng đỡ đói để còn đi làm nữa nên cả 2 chỉ kêu 1 cái thôi.
💯 Trà đào cam sả ún 1 phát ta nói nó sướnggggg 🤣 vị chua chua ngọt ngọt rất là dễ ún luôn và cái mùi sả không quá đậm nên các bạn cứ yên tâm nhé 🥰. Pizza thơm béo béo của phô mai ăn dằn bụng rất là ok luôn đấy. Còn các bạn muốn ăn no là phải kêu thêm đấy 🤭
☘️Các bạn ở gần đây nếu muốn quán cafe thoáng không gian rộng thì gé quán THE COFFEE X liền đi nhé☘️
người yêu thích