Ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc

Đó là dự định của mình lúc đang hí hửng book vé máy bay. Nhưng khi đến nơi thì lại ngay lúc có bão, thế là từ ngắm hoàng hôn chuyển sang ngắm mưa tại Phú Quốc 😅 Địa điểm mình chọn kì nay là INK 360 (do biết trước có thể sẽ mưa nên chọn đi ở đây cho chắc nè). Thiết kế độc nhất vô nhị, chỉ cần bạn chụp hình quầy bar là người khác đã biết bạn đang ở đâu ngay 🤩 .. Về view thì không cần phải nói, 1 mét vuông 100 tấm ảnh ra đời ạ. Chiều chiều lên ngồi nhâm nhi một vài món ăn nhẹ, làm ly cocktail chill chill ngắm hoàng hôn. Ngắm đã đời rồi chuẩn bị lên nhạc Quẫy là hết ý 🤪 Menu quán đa dạng, giá tầm trung. Trong hình mình uống món Signature của quán, giá tầm 320K. Thức ăn thì mình muốn ăn nhẹ trước khi ăn món chính nên chỉ ăn sandwich cá ngừ với khoai tây chiên. Sandwich ngon, mềm và vừa miệng, cắn phát mê ngay 😭 .. Cocktail không cần phải bàn, đậm vị rượu chứ không quá loãng như những nơi khác, decor thì xuất sắc đưa điện thoại lên phát ra ngay tấm ảnh luôn 😉 Về phục vụ thì quá có tâm, mình nhờ anh phục vụ chụp hình mà ảnh chỉnh dáng, canh góc, rọi đèn còn hơn photographer chuyên nghiệp luôn hihi. Món nước mình chọn cũng là do các anh recommend luôn. Nhìn chung trải nghiệm của mình tuy không đúng với mục đích ban đầu là ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên vẫn quá tuyệt vời. Quan trọng là vẫn kịp cho ra đời vài tấm ảnh để đời 😜 .. Hẹn INK 360 và Phú Quốc năm sau nhé ❤️ Theo dõi mình để cùng tham gia Alcohol Tour của mình nhé hehe
người yêu thích