Ngắm bình trà cũng vui
Thanh long phúc bồn tử 140k : gọi một bình này, hóa ra trà riêng, và vị thanh long phúc bồn tử để riêng như sốt tưới lên sau.
Gọi thêm : Pudding 10k nhìn tưởng thạch xoài, ăn ngon nên mình kêu hẳn 2 lần - sữa tươi 10k - kem cheese 10k đặc đặc, múc ăn thẳng thích hơn - trân châu 3q 12k là trân châu trắng - trân châu đen 10k ngon ngon gọi thêm mà quán hết mất - thạch ledhlia 10k chính là sương sáo.
Hướng dương vị mật ong 30k
thịt bò khô cháy tỏi 60k : tỏi đi đường tỏi, không dính vị gì vào thịt, mà ngồi ăn cũng vui.
Trà nhài chanh phúc bồn tử 55k : màu đẹp, chua chua ngon.
Cam phúc bồn tử đá xay 55k : vị cam chủ yếu, hơi nhạt, không ấn tượng mấy.
Quán nhiều kiểu bàn ghế tha hồ chọn để ngồi. Bình trà cũng lạ so với các chỗ khác nữa, nhìn quy trình đun nóng trà cũng thấy thú vị.
người yêu thích


