Nếu một ngày chỉ muốn ở 1 mình thì đi đâu?
Có những ngày tâm trạng bị mông lung, ngồi làm nhưng trong đầu không nghĩ được gì chỉ muốn kiếm chỗ yên tĩnh nạp ít men vào người cho quên đời.
Mua bia rượu về nhà uống thì buồn vì chỉ có 4 bức tường, ra quán nhậu thì xô bồ sợ bị ngta soi mói nên tui hay kiếm mấy quán rượu kiểu yên tĩnh để đi làm về tắp vào luôn.
Bữa thấy quán này chạy giảm giá happy hour 5-8pm trên facebook mà gần ngay khu trung tâm Q3 nên đi thử.
Menu rượu ở đây khá đa dạng nhưng nếu đi trong khung giờ happy hour thì chỉ còn 50-90k/ly rượu vừa đẹp vừa ngon. Uống chừng 2ly là lâng lâng rồi. Đồ ăn thì có mấy món nhắm nhẹ nhẹ thích hợp uống rượu như khoai tây chiên, mực khoanh chiên,...
Mê nhất là tủ rượu ngay quầy bar, xịn thiệt sự. Đủ loại đủ màu nhìn mà ước gì mình có đủ tiền để bưng hết về :( Đồ decor cũng xinh xẻo cực.
Quán theo hướng tropical nghe thì có vẻ nhộn nhịp nhưng nếu đi sớm đúng khung 5-8pm thì quán khá vắng, ngồi quầy bar xem mấy bạn bartender chế biến rồi tán gẫu 1 vài câu, uống thêm 1-2ly rượu là quá đủ cho 1 ngày tụt mood rồi :)
🚧 Uptown Saigon
6A Ngô Thời Nhiệm - Q3
⏰ 17h-1h sáng hôm sau
người yêu thích


