𝐓𝐇𝐔𝐑𝐒𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐃 - Nếu mai cuối tuần bạn chưa biết đi đâu...
Mời bạn “chui xuống hồ bơi uống cafe dùng brunch” với bọn mình nha.
📍 49 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Q.2 (lại Q.2 nè, mỗi lần từ nhà qua như đi phượt 😁)
📸 insta bearbrickbtws và hôm nay con bear đen thui comeback rồi nha :)))
* Note: nên book bàn trước!
📌 Bạn nào mà hay đọc bài của bear đều biết con bear nó cực kì lười :))) Nó dậy trễ nên thích ăn brunch lắm, mà ở Sài Gòn tìm tiệm brunch ưng ý khó khăn quá, nhưng cuối cùng đã tìm được một siêu phẩm, Thursday’s Child. Một chỗ mới soft opening được nửa tháng…
📌 Mình mê chỗ này từ khi mới thấy hình ảnh demo, vậy mà tới khi bước vào vẫn choáng. Mình có nói một câu mà chị chủ quán gật dầu đồng ý liền luôn, Thursday’s Child giống như một club mình hay thấy ở Bali vậy đó, một nơi để ễnh ương cả ngày luôn. Chị ấy nói là ở SG ít chỗ chill quá nên mới nảy sinh ra ý tưởng cho nơi này, ơn trời, chill thật sự luôn ấy. Cải tạo từ một biệt thự cũ, cái hồ bơi giờ bị thu nhỏ lại còn một nửa, nửa kia ngay lập tức biến thành những góc sống ảo đẹp không thua tạp chí. Thành hồ bơi làm bằng kính nên nhìn ưng mắt lắm, hôm nào đến bơi nhớ nhờ bạn bè pose cho mấy kiểu thả dáng dưới hồ nè. Bên trong quán thiết kế hiện đại, bàn ghế kê rộng rãi đảm bảo tính riêng tư, quầy bếp mở theo phong cách open-kitchen đang thịnh hành, và đặc biệt, phewww, khu vệ sinh… không dùng được… lí do là đẹp lắm vào sống ảo quên mục đích chính :))) Thật sự không đùa đâu.
📌 Nhưng thiết kế đẹp không phải lí do duy nhất mình thích ở đây, được mở ra bởi hai vợ chồng người Hàn Quốc, anh chị còn trẻ và khá cởi mở. Mình thì thích sự tinh ý, và ở đây họ tinh ý đến ngạc nhiên, từ khâu gợi ý đồ ăn, giải thích từng món, họ kiêm luôn tư vấn sống ảo :))) Mình công nhận là người Hàn họ đẳng cấp trong vấn đề này, chỉ cần thấy bọn mình hơi lúng túng một chút là chị chủ xắn tay áo vào khiêng thêm một cái bàn nữa cho bọn mình bày đồ ăn luôn 👏🏻👏🏻👏🏻 Mình còn thấy anh chị chỉnh đi chỉnh lại bông hoa cắm trang trí đến khi vừa mắt thì thôi, nể thực sự.
📌 Và quan trọng nhất là đến cafe/nhà hàng thì phải được ăn ngon, mà ngon thật. Menu còn mới và bên nhà hàng cũng nói sẽ thay đổi mỗi 3 tháng 1 lần, sắp tới cũng đưa thêm nhiều món Hàn vào menu. Bọn mình order:
- Thursday’s Child Plate (345k): phần này cho 2 người, gồm 1 phần galette khá dễ ăn, súp basil tưởng mùi hơi mạnh nhưng lại thơm nhẹ nhàng, đặc biệt là egg benedict rất ngon, sốt béo ngậy vừa miệng và ơn trời, cuối cùng cũng có nơi serve chung với bánh muffin chứ không phải sandwich nướng. Phần này được tặng kèm 2 ly nước uống. Đi 2 người dùng xong là no luôn.
- Pink Cloud Cream Pasta (235k): nghe là thấy visual đỉnh rồi đó, nói chung ăn ngon, hơi béo chút xíu nên bạn nào đang cần healthy cân nhắc nhẹ, nhưng mình là mình thích :))) dù cũng đang cần ăn kiêng
- Pancake (115k): cả mùa xuân hoa cỏ trên đĩa :))) Mình có mâm xôi, việt quất, hoa đậu biếc v.v… nhìn xinh xắn cực.
- Nước uống mình thấy khá vừa miệng, nhìn có vẻ màu sắc quá ban đầu cũng sợ nhưng uống lại thơm mùi trái cây tươi, không bị ngọt gắt. Signature là Galaxy Lemonade, ly màu vàng nhưng đổ nước gì đó từ hoa đậu biếc vào thành màu tím, ngắn gọn là ngon, sống ảo được mà uống cũng được luôn.
Giá chưa gồm 15% thuế phí, cơ mà nói thật là mình thấy ổn cực kì, thay vì mỗi cuối tuần không biết đi đâu thì tiêu 1 ngày ở đây cũng đáng.
📌 Căn bản là mình ưng chỗ này quá trời luôn, cảm giác nó giống như một cuối tuần thong thả, ễnh ương cả ngày bên hồ bơi, chụp ảnh, ăn uống, nghe nhạc, đỉnh thật sự. Chưa kể nghe đồn tầng 2 còn đang hoàn thiện với concept quầy bar, đáng chờ đợi cực kì.
Thật tình luôn, chắc quay lại hoài…
📌Cuối cùng, như thường lệ, bọn mình đến từ insta bearbrickbtws, nơi bọn mình chỉ kể chuyện chu du khắp nơi với một tâm hồn rộng mở, mời bạn ghé vào nha.
0 người yêu thích
1 bình luận

Thiên Nhung
26/10/2019 lúc 07:13
Aw quán đẹp quá đúng tông mình thích luôn <3
Trả lời