Nếu ai hỏi mình ngoài bún bò mình còn thích ăn gì thì mình sẽ trả lời là CƠM TẤM .
Xưa hồi nhỏ nhà còn khó khăn, ba hay ra chợ mua 1 phần cơm tấm rồi về lấy thêm cơm nguội ở nhà trộn chung và chia cho 2 chị em mình ăn. Từ đó tới giờ mình luôn kiểu bị ghiền cơm tấm một cách kỳ lạ. Mình hay đặt cơm tấm Mai - Đoàn Văn Bơ vì gần chỗ làm của mình, với phần sườn to cho đứa háu ăn như mình, cảm nhận của mình ăn chỗ này thì nước mắm hơi ngọt, cơm thỉnh thoảng còn sống, có hôm mình order mà sườn còn đỏ luôn, lần sau mua phải note lại là lấy sườn chín thì mới ổn. Dạo này sườn nhỏ hơn trước rồi. Nói chung là đặt cơm sườn có mã giảm kèm zalo pay nên cũng chỉ có 32k ổn cho một cuộc tình với đứa nghiện cơm sườn mỡ như mình :))) .
người yêu thích


