Nét đẹp Nhà Vương - Dinh thự vua Mèo - Đồng Văn

Có gì đặc biệt trong Dinh thự trị giá 150 tỷ VND này, mình ghé qua trước khi đi tiếp series chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hà Giang nha. Toàn bộ dinh thự được chia làm 3 cung Tiền, Trung, Hậu bao gồm 64 phòng. Khu Tiền cung là nơi ở của lính bảo vệ, gia nhân. Trung cung và Hậu cung là nơi ở, làm việc của con cháu dòng họ Vương. Dù trải qua hơn 130 năm, căn nhà vẫn vô cùng kiên cố, những đường nét chạm khắc cực kỳ tinh xảo, từng chi tiết trong căn nhà đều được chăm chút, cân đối, hài hoà, khiến cho chúng ta có cảm giác thân thuộc, đôi lúc có cả ngưỡng mộ tài năng của những nghệ nhân thời bấy giờ. Khi mà điều kiện giao thông, sức người tuy rất hạn chế, nhưng họ vẫn có thể tự tay tạo ra một công trình kiến trúc đặc biệt như vậy trong suốt 5 năm trời. Sẽ là một thiếu sót nếu như chúng mình chỉ tham quan mà không hiểu rõ hết từng nét lịch sử đầy ý nghĩa ở nơi đây. Nếu có dịp mọi người tìm hiểu và trải nghiệm nhé 💕 _____ Và đây chính là điểm cuối của cuộc hành trình ngày 1: Nhà Vương - Dinh thự Vua Mèo. Dù đã tranh thủ chạy xe khá nhanh và lược bỏ kha khá địa điểm check in phổ biến, tụi mình vẫn chỉ kịp tới đây lúc 5h chiều. Ở đây vào mùa đông trời tối rất mau, sương lạnh và đường cũng chả mấy khi có đèn, thành ra cũng chỉ vội tham quan một vòng rồi về. Trên đường đi ngày 1 rất dài, rất xa, nhưng các cậu cứ tin mình đi, ngày 2 đi ít nhưng cảnh vật đẹp tuyệt phẩm hơn nhiều. Tập trung chạy xe và tham quan 3 điểm như mình nói: Cổng trời Quản Bạ - Nhà của Pao và Dinh thự Vua Mèo là ổn rồi, đừng tiếc mà vừa đi vừa chụp sẽ đến Đồng Văn trễ đó! Yêu thương, x.
người yêu thích