Nem nướng ngon
Hồi còn đi học mình đặc biệt khoái món nem nướng ở thủ đức (mình học ở thủ đức) tuần nào cũng dàm tiền ra kha vạn cân ( gần nhà sách nguyễn căn cừ) làm một phần, hồi đó chưa có gấu nên ăn uống xông xênh lắm.
Sau đi làm thì bất tiện nên dần dần ít ghé thủ đức ăn nem nữa, chỉ có đi lòng vòng trung tâm sài gòn để kiếm chỗ ăn thay thế, nhưng tìm mãi chẳng có chỗ nào vừa miệng (mình không chê, vì khẩu vị mỗi người mỗi khác) duy có chỗ bán Món Huế là mình ăn vừa miệng nhứt.
Nem ở đây ăn vừa miệng, nêm nêm giá vị vừa phải, đúng chuẩn gu của mình, liều lượng thịt mỡ, này nọ đúng chuẩn. Nước chấm cũng là một điểm cộng ( mình không biết kêu tên là gì, nhưng khác dưới quê mình, dưới quê mình chấm bằng tương đen, đây chắc là đặc trưng của người Huế). Rau nghe bảo là rau sạch, không biết thế nào thôi thì cứ tin là rau sạch, mà mình thì thích ăn RAU SẠCH.
quán hơi đông nên phục vụ hơi chậm, nhưng không sao, khi bưng thức ăn ra biết xin lỗi là tôi ưng, một điểm cộng là bạn nữ phục vụ quá dễ thương, cười với anh một cái là anh quên hết mọi buồn phiền ngày :D. đây sẽ là lý do tôi quay lại đây nhiều lần nữa :3.



