Nem chua nướng cực lạ miệng hiếm chỗ bán ở Sài Gòn
Hôm nay mình lạc trôi vào khu chợ bàn cờ muốn tìm món gì quái quái để nhâm nhi đợi mưa, đúng như ước nguyện luôn , thấy mấy cô chú cậm cụi nướng nướng cái gì đó hồng hồng cái tấp vào ăn liền



Cái này là nem chua nướng nha, đó giờ ăn biết bao loại nem nướng nem lụi , nem chua rán các kiểu, chứ chưa thấy 'nem chua' đem nướng bao giờ, trời mưa ăn cái này là hết xẩy bà bẩy
Quán dễ tìm lắm , đi đường Cao Thắng tìm hẻm 51 đi thẳng để ý tay trái là thấy, bán từ khoảng 2h trưa tới 7h tối nha

nem hồng hồng dẹp dẹp xinh tươi được xiêng sẵn nè

sau đó nướng vàng thơm , 6k/1 cây nha cả nhà

hấp dẫn chưa, mách nhỏ là món này ăn nóng sẽ ngon hơn 1 tẹo hén

nem được nêm ướp đậm đà, mặn mặn ngọt ngọt, ăn không cũng ngon, cũng không cảm nhận được vị chua nhiều , thoang thoảng thôi à, cơ mà ngon

chấm với tương xí muội cay nữa là số dách luôn





Ngoài ra ở đây còn bán mấy món huế như bèo nậm lọc... rất ngon, hàng bánh huế này bán gần 30 năm hơn rồi, nhắc đến bánh bèo chợ Bàn Cờ ai cũng biết

bonus cái ảnh cho cả nhà cùng nhận định điểm bán hen, có chỗ ngồi lại ăn
chúc các bạn ngon miệng


