Nấp Sài Gòn
Nếu một ngày thấy Sài Gòn ngột ngạt quá thì hãy chọn Nấp
Quán nằm ở 3/5 Nguyễn Văn Thủ nha, ở đây vừa có homestay vừa có cà phê luôn ạ. Quán nằm trong một con hetm nhỏ ngay trung tâm Q1 nhưng lại có một không khí bình yên chậm rãi đến lạ.
Quán được bao trùm bởi một tán cây lớn nên khá mát mẻ, phía trước quán được decor khá xinh và có thay đổi theo từng mùa nên mọi ngườu có thể check in nhiều dịp của quán.
Không gian quán bên trong cũng khá nhỏ, khônt có nhiều chỗ ngồi, tuy nhiên lại khá yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng nên rất phù hợp cho các bạn đến để làm việc. Hạn chế của quán là không có nhiều chỗ để xe, trước quán chỉ để được một vài chiếc thôi còn lại các bạn phải mang đi nơi khác gửi.
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, sẽ có bạn nv take care bạn ngay từ khi bạn vừa dừng xe luôn nè
Về đồ uống thì mình không thấy có gì đặc biệt, không đa dạng lắm mà chỉ chủ yếu là các món nước truyền thống. Mình có thử 2 món là tắc xí muội và cà phê thì tắc xí muội không ngon nhưng cà phê rất là ổn nha mọi người. Ad ở đây cũng có phục vụ ăn sáng như bánh mì hoặc xôi nữa đó
người yêu thích


