Nam Du 3n2 cực kì thú vị.

Mình đi tour 3n2 của nhà nghỉ 5 Vạn ( hòn Mấu ) 1tr800 bao gồm: vé tàu cao tốc khứ hồi, ăn uống ngày 3 buổi, mỗi tối còn được đải hải sản, tàu du lịch tham quan các hòn, xe máy đi lại, nói chung là tất tần tật.... cô 5 và tất cả mọi người ở đây rất là thân thiện gần gủi tạo cho mình cảm giác như ở nhà vậy, đặc biệt là cực kì chu đáo.

Ngày 1:

Đi tàu 8h ra đến Nam Du khoảng 10h30, anh sang con cô 5 cho tàu ra bến rước ( vì nhà nghỉ là ở Hòn Mấu ) tàu của nhà nghỉ luôn, tàu du lịch lớn và đẹp nhất Nam Du nên các bạn cứ yên tâm (hôm mình ra do bận công việc nên anh sang cho ca nô rước nhưng cũng cực kì thú vị). Qua đến hòn mấu khoảng 11h nhận phòng tắm nghỉ ngơi ( nhà nghỉ ở đây cũng thuộc loại tốt nhất nam du, phòng sạch sẻ, đẹp, có điện 24\24, máy lạnh, máy nước nóng, wifi đầy đủ ). Nghỉ ngơi khỏe thì ra ăn trưa, thực đơn là cá bớp kho tiêu, mực xào, lẩu chua cá bớp. Ăn xong có ông anh vui tính dẩn mình đi tham quan quanh Hòn ( mục đích là cho bớt no vì cô năm làm đồ ăn cực ngon ). Đi vòng vòng về khoảng 3h30 nếu các bạn muốn tắm biển thì thay đồ ra tắm, bải biển ngay trước cửa nhà nghỉ, còn nếu không thích tắm biển thì các bạn có thể vào phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều các bạn muốn ăn hài sản thì nói với cô 5 có tàu rước các bạn ra bè mua hải sản ( do bè của nhà nghỉ nên các bạn khỏi bận tâm việc giá cả ). Về đến là cơm dọn sẳn chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi ( tối còn được đải ghẹ với sò điệp nướng mỡ hành nữa ). 

Ngày 2: 

Sáng ra trước nhà nghỉ có bán cafe, ngồi vừa cafe vừa ngắm bình minh thì còn gì tuyệt vời hơn. Cafe xong thì ăn sáng ( cô 5 nấu hủ tiếu hải sản ngon khỏi chê ). Ăn xong anh Sang dẩn mình ra tàu bắt đầu chuyến tham quan các hòn ( nhớ đem đồ tắm theo vì có lặn ngắm san hô ). Đầu tiên là đến hòn 2 bờ đập, tàu neo lại để lặn ngắm san hô, mình thì thích câu cá nên ở lại trên tàu để câu cá ( ở đây cá mú nhìu lắm câu khoảng 1 giờ đồng hồ mình dính được 8 con ). Cá dính được mình nhờ anh trên tàu chế biến dùm luôn, trưa ăn cơm tại tàu. Ăn xong anh sang chở mình qua hòn dầu ( hòn có cây dừa nghiêng ra biển ). Đến hòn dầu nhìn cây dừa huyền thoại hơi bị thất vọng chút ( vì không có đẹp như trong hình ) còn cảnh vật xung quanh thì thơ mộng đẹp khỏi bàn. Ở đây chì có duy nhất một quán nước  và vài hộ gia đình ở thôi. Chụp hình vòng vòng xong thì mướn võng nằm nghỉ uống nước (10k một cái võng). Nằm võng vừa uống nước vừa ngắm biển thì còn gì bằng. Đánh một giấc đến khoảng 3h30 ra tàu về nhà nghỉ ( hơi bùn một chút là chú quán nước đưa tụi mình ra tàu còn tính tiền mỗi người thêm 10k ). Về nhà nghỉ tắm thay đồ ra ăn cơm. Tối có dịch vụ đi câu mực 2.000.000d 1 chuyến từ 19h đến 22h ( đây là dịch vụ ngoài tour ) mình đi ít người nên không chọn cái này. Thay vào đó ở nhà nghỉ tiếp tục nướng hải sản ăn cho

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 1

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 2

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 3

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 4

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 5

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 6

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 7

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 8

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 9

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 10

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 11

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 12

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 13

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 14

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 15

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 16

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 17

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 18

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 19

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 20

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 21

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 22

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 23

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 24

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 25

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 26

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 27

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 28

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 29

nam du 3n2 cuc ki thu vi. - anh 30

đã ( hôm nay vẫn được cô 5 đải them hải sản ). Nhớ nghỉ ngơi sớm nạp năng lượng vì mai phải đi xe máy khám phá hòn lớn nữa.

Ngày 3:

Ăn sáng xong khoảng 8h30 lên tàu anh Sang chở mình qua hòn lớn. Tham quan hòn lớn có hai loại hình: đi xe máy hoặc là loại xe chuyên dụng cho tham quan du lịch. Mình chọn đi xe máy vì vừa thoải mái mà vừa được tự do khám phá. Qua đến hòn lớn gửi đồ đạt xong xui anh sang lấy xe cho tụi mình đi tham quan. Nhớ mang theo đồ dùng cá nhân và đồ bơi vì trên đường tham quan mình có ghé bải mến biển cực kì đẹp ( lưu ý : trên hòn có những đoạn dốc rất là đứng nên các bạn phải cẩn thận, kinh nghiệm của mình là với những đoạn dốc đứng chỉ nên chạy số 1 hoặc số 2 ngay cả khi lên dốc hoặc thả dốc ( trên đảo ít có xe tay ga)). Trên đường tham quan có rất nhìu cảnh đẹp để chụp hình các bạn có thể dừng tùy thích. Ghé  bải mến ( một trong những bải biển đẹp nhất Nam Du ) các bạn có thể uống nước hoặc là ăn hải sản tùy thích, hải sản ở đây giá cũng bình dân thôi, vừa ăn hải sản vừa tắm biển thì còn gì bằng. Khoảng 12h mình rời bải mến xuống lại bến tàu ăn trưa ( do vẫn còn nằm trong tour nên cô 5 đã đặc sẵn cơm cho tụi mình ). Ăn xong lên tàu trở về đất liền kết thúc chuyến hành trình khám phá Nam Du.

Kinh nghiệm cho những bạn không thích ồn ào náo nhiệt. Nên đi vào những ngày thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5 ít khách du lịch bạn có thể thoải mái vui chơi.

người yêu thích