NAM DAO - VỀ LẠI HUẾ THƯƠNG
Đi công việc gần đây cả đám đói xĩu nên ghé qua đây thưởng thức món Huế mộng huế mơ nè.
Đi 5 người nên ăn sương sương 6 món thôi nha 😅
Cơm hến, bún hến, bánh bèo tôm chấy, nem lụi, gỏi mít, cuốn nhiếp.
Món nào cũng ngon nha. Bún và cơm hến ăn lạ miệng lắm, nhiều topping giòn giòn nhưng chống chỉ định cho người răng yếu 😁
Cuốn nhiếp tươi xanh chấm nước mắm khá ngon, nem lụi thơm cuộn bánh tráng ăn hơi bị được dành cho ai ko thích tinh bột nhiều.
Bánh bèo tôm chấy mềm và thơm nè; ăn ngon lắm, chén nhỏ nhỏ ăn vèo hết cả khay.
Gỏi mít đậm đà làm nhớ lúc nhỏ ba hay làm cho ăn 😪
Giá 40-60k/món ở trung tâm quận 1 như vậy ok lắm nè.
Trừ điểm là phục vụ lơ ngơ quên nươc chấm hỏi mới đem ra 🙄 lỡ ai mới ăn ko biết thì thành ra mắt ngon luôn ko 😤
Không gian khá bé nằm tít trong hẻm nhưng đông vui nhộn nhịp và kế đó có khá nhiều quán, khách Tây nhiều.
người yêu thích


