Mỳ vịt tiềm cao giá mà lúc nào cũng đông khách
Nay được nghỉ ở nhà chở người yêu ra ngoài ăn sáng mà lòng vòng quài có mấy món bánh cuốn, bún bò,... ngàn quá ra ngã 4 thấy có tiệm mỳ vịt tiềm ăn luôn cho đổi mới. Ở đây thấy mở cửa là đông à chắc tại vì ngon hay giá gì đây khám phá mới biết được. Quán mở cửa từ sáng tới trưa rồi chiều chừng 3 4h gì bán lại.

Set up của quán nè, đơn giản thôi.


Quẩy với ớt nhìn hấp dẫn quá chừng.


Ở đây không có Menu mới đi lần đầu lớ ngớ nhìn lên tường thấy dán thì kêu theo thôi. Ngoài những gì ghi trên bảng ra thì còn có hoành thánh, mỳ xá xíu nữa nha. Nước uống thì có sâm này nọ nữa có cái bảng riêng nữa cho các loại nước mà quên chụp :D.



Dưa chua kèm theo chén nước chấm sa tế.

Mỳ vịt tiềm kêu tính tiền ra giá hơi buồn 85k/1 tô :))) Lúc ăn nghĩ chắc phải mắc đây vì cái đùi to quá mà, to gần bằng cái tô luôn ou.


Đùi xé đôi ra vẫn còn to, ngồi ăn thấy có mấy người kêu mỳ vịt xong bưng ra cái hỏi là đổi món khác được không :)) Chủ quán cho đổi luôn chứ tại cũng có nhiều người kêu, mình ăn tô này xong no tới trưa uống thêm miếng sữa khỏi ăn luôn =))




Thịt mềm nhừ luôn không bị khô ăn rất ngon nha.

Da bên ngoài nhìn cũng hấp dẫn nè :D.

Chấm thêm nước chấm sa tế cay cay bá cháy luôn @@

Mỳ bình thường thôi được chừng 1,5 vắt :D

Cải ăn kèm cho đỡ ngán, ẩn nấp sau cái đùi vịt là siêu nhiều rau luôn :v

Nước dùng đậm đà lắm ăn là hông muốn dừng.


Tô Hoành thánh 37k/1 tô có thêm vài lát xá xíu nữa nha, hoành thánh được chừng mười mấy cục nhỏ nhỏ vậy thôi chứ không bự.

Nhỏ mà có võ nha quấn chặt tay cắn không bị bể ra, nhân bên trong chất lượng ăn cảm nhận được vị thịt thôi chứ không có bột.

Xá xíu khá nhiều, xắt mỏng vừa ăn.

Sâm ở đây chắc tự nấu quá xài chai nửa lít :v 15k/1 chai nha, uống ngon vị lạ so với những nơi khác.




