MỲ TƯƠNG ĐEN "SIÊU TO KHỔNG LỒ"
Thấy mọi người hò nhau đi ăn đĩa mỳ siêu to khổng lồ nhiều quá nên mình cũng quyết tâm rủ hội anh em sát sườn đi ăn thử. Review vài ba nét sương sương này:
⭕ Điểm cộng duy nhất mình thích ở đây là món mỳ tương đen. Mỳ tương đen ở đây phải nói là đỉnh thực sự. Sợi mỳ dai mềm vừa tới và không bị nát, nước sốt ngon đậm đà kèm cực nhiều toping, đĩa mỳ siêu to khổng lồ đúng như lời đồn ạ. Bảo món này là điểm nhấn của quán là xứng đáng lun ý.
❌ Các món còn lại không có gì đặc sắc lắm. Mandu chiên ăn khá bình thường. Món mình kỳ vọng nhất: Thịt lợn chua ngọt lại không được ngon như mình mong đợi. Thịt dai, lớp bột thiếu độ giòn được mỗi cái nước sốt chua ngọt vừa vặn nhưng vẫn không thể cứu được món thịt. Bản thân mình thấy giá cũng khá là cao cho một đĩa thịt bé (170k), ăn không bõ lắm.
💸💸: 150-200k/người
📉📉: 3.5/5
5 người yêu thích
0 bình luận