Mỳ cay đời đầu nên thử
Mỳ cay Naga
Đi học về lại đói mà lại thèm gì đó cay cay nên rủ luôn vài đứa đi ăn mì cay với mình trên Phạm Văn Đồng. Mình thường kêu mì hải sản cấp 1 thôi không dám kêu hơn vì sợ gần chết. Mì ở đây có nước đậm đà, sợi mì dai ngon, hải sản cũng vừa ăn siêu thích luôn. Không gian nằm ở trong bên ngoài bị khuất nên đôi khi sẽ đi lố, nhớ rẽ vào hèm nhe. Bàn đươc sắp xếp cũng gần, ấm cúng. Phục vụ nhanh, nhiệt tình, dễ thương. Giá cả khá hợp lý cho một tô no đừ luôn.
103 người yêu thích
0 bình luận