Must try món sữa dừa thạch cỏ thơm nhà Tmore
❤️Đầu tiên là em “Sữa dừa thạch cỏ thơm” - một sự kết hợp từ sữa tươi, cốt dừa và pudding cỏ thơm.
Nói về cỏ thơm thì từ trước tới giờ chưa thấy ở đâu qua được Paris Gateaux, nên khi tham khảo menu Tmore thấy cỏ thơm phải test ngay. Và bất ngờ là hương vị phải giống đến 90% 🙄, thích thú thực sự!!!
Một lưu ý nho nhỏ khi oder e này là mng nhớ note “ÍT NGỌT”, vì vốn dĩ sữa tươi và cốt dừa là 2 nguyên liệu ngọt và ngậy rồi. Nếu để nguyên bản thì sẽ bị ngọt quá và không thể uống được hết mất.
💔Tiếp đến là “Trà quất nha đam”, bản thân mình thì chưa hài lòng lắm về vị của sp.
Ít ngọt, ít chua và chưa có mùi thơm nổi trội của quất, cái đọng lại duy nhất là vị đắng (hơi nhiều) của trà. Tuy nhiên, mình vẫn sẽ thử lại lần sau, hy vọng là chất lượng sẽ được cải thiện.
📮Một điều nho nhỏ nữa là về dịch vụ cskh, có thể là ngày rằm nên gọi đồ theo sđt ở page hơi khó, kiểu k phải số hotline gọi phát bốc máy luôn, mà phải gọi đi gọi lại tầm 3 lần. Oder từ 2h và 3h kém 5 phút mới có trà (địa điểm cách nhau tầm 1km).
Điểm cộng lớn nhất vớt vát lại đấy là cuộc gọi điện vào lúc 2:30 của 1 bạn (chắc là chủ quán) hỏi thăm xem trà có vừa miệng hay k. Mặc dù lúc đấy m chưa được cầm trà trên tay, nhưng rất ghi nhận hành động trên.
Cuối cùng vẫn muốn nhắn nhủ “sữa dừa cỏ thơm-ít ngọt” must try nha các bạn👍🏻
người yêu thích


