Muôn màu với kem tuyết đẩy đủ topping, giá vừa phải

Hokkaido Snowie số 57A Lý Chính Thắng, Quận 3, mở cửa từ 9h - 22h. Quán chuyên về kem tuyết nha các bạn.

Quầy chế biến của quán



Các loại topping

Không gian quán khá đẹp, có ghế dài cho mình nằm ngắm nhìn đường phố luôn.

Có thiết bị này thì khỏi phải chạy lên chạy xuống gọi nhân viên nha, chỉ cần ngồi tại chỗ bấm nút 1 cái là mấy bạn nhân viên chạy lên òi .

Trà chanh mật ong (29k), Kem tuyết việt quất (69k)

Kem tuyết việt quất
Có luôn các loại trái cây và hạt thủy tinh ăn kèm. Trái cây ngon ngọt, hạt thủy tinh xực xực cắn 1 phát nước tuôn ra, ăn rất đã, kem tuyết có vị việt quất vừa phải, không bị gắt, nói chung là ngon.







Trà chanh mật ong (29k)
Vị chua của chanh át mùi mật ong, hơi chát chát nữa, không thích lắm.


Tiramisu Toast (69k)
Bánh Toast theo mình là rất là ngon luôn à nha, bánh giòn, nướng vừa tới nên không bị khét, lớp kem thơm mùi sôcôla kết hợp với phần sốt Tiramisu ngon quá trời quá đất à. 1 phần tầm 2 người ăn.






Kem tuyết bắp rang phô mai (29k)
Phần này gây thất vọng nhất, không nhiều như trong hình, bắp bị mềm , phô mai ít nên khá lạt, lớp kem tuyết không có mùi vị gì hết, ăn giống đá bào. Các bạn cân nhắc trước khi chọn phần này nha.




Tổng thiệt hại 215,600 cho 3 đứa
Gíá này thấy tạm ổn, không quá mắc.
Điểm cộng: menu quán là cực kỳ đa dạng, có phần kem tuyết 499k cho 10 người ăn và 899k cho 20 người ăn, các bạn nào đi đông gọi ăn thử nha, nhìn hấp dẫn lắm luôn, không gian thì khỏi phải nói, view đẹp, đồ ăn cũng ngon, không quá mắc.
Điểm trừ: Hình ảnh trong menu chỉ mang tính chất minh họa, quán nằm hơi khuất nên khó thấy, có mấy món không ngon.
Menu nhiều lắm, mình chụp sơ sơ cho các bạn tham khảo .

























