Muốn mặn thì ăn “Muối”, muốn lên Đà Lạt mà không có thời gian thì tới Bình Thạnh nha =))

Tình cờ xem một bài trên Nghiện Nhà đang cực kì hot, từ một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, ẩm mốc và đổ nát mà anh chị chủ thiết kế lại thành nguyên một Đà Lạt thu nhỏ. Mình thì bị thích mấy cái quán style kiểu như vậy nên quán vừa mở là mình ghé ngay và luôn 🤤 Thiệt sự, mình bị mê hoặc ngay từ lúc mới bước chân vào, tưởng tượng anh chị chủ mang nguyên một quán nhậu chill chill từ Đà Lạt xuống Sài Gòn 🤤 Nhìn thích lắm, không gian vừa đủ với cây cối, gỗ thông xung quanh, cách decor từng chi tiết nhỏ cũng khiến mọi người dễ chịu, dễ chill. Ở đây có không gian bên trong và bên ngoài, bên trong thì ấm cúng, dễ thương còn bên ngoài thì như khu vườn nhỏ. Mình thì thích ngồi bên ngoài hơn vì mát mẻ thoải mái :3 ☺️ Ở đây chủ yếu bán những món ăn chơi, ăn nhậu, cùng nhiều loại bia lẫn rượu. Bọn mình order 2 ly Vang Đỏ nồng nồng, 2 ly bia Gừng (bia Craft). Sau khi uống thử thì mình recommended mn nên thử Bia Gừng nha, vị nồng của gừng tạo hơi ấm thơm và có vị ngọt nhẹ dễ gây nghiện🤤 Nghe nói bia này được ủ 100% từ gừng tươi tự nhiên trên Đà Lạt và ở Sài Gòn chỉ có quán Muối bán. Thực sự must try nha :3 Về Món ăn thì mình chọn là Heo leo mái bếp đặc sản ăn với mắc khén Tây Bắc, Bò Dancing rung rinh cái bụng đang đói 😂, Lạp xưởng hun bã mía ăn ngon thấy tía và Tôm sốt trứng muối bùi bùi beo béo 🤤 Giá ở đây chỉ tầm khoảng 49k-199k thôi, đồ ăn khá chất lượng được chăm chút trong mấy cái dĩa sứ đẹp lắm (đúng chất Đà Lạt luôn)😋 À hôm mình tới thì nghe Muối báo sắp tới 19-26/12 quán sẽ giảm 20% tổng hoá đơn và có combo giảm 25% lận, chắc chắn sẽ rủ lũ bạn quay lại mới được 🤤 Bạn nào mà nhớ Đà Lạt hay đơn giản muốn tìm một quán ăn nhậu riêng tư để chill thì must try mạnh chỗ này nha 🥰 Ở đây có bán “Muối” 📍57/2 đường D5, P25, Bình Thạnh (0968 171 195) ⏰16h-23h
người yêu thích