Muốn ăn vặt nhưng lại sợ người bán không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm??? Ghé ngay thiên đường ăn vặt mới toanh tại 77 Thích Quảng Đức, Phú Nhuận🎉
Quán tuy nhỏ xíu và không có chỗ ngồi tuy nhiên đồ ăn thì ngon và sạch khỏi nói luôn.
Mình order 1 phần đồ chiên tả pí lù và mì trộn. Đồ chiên thì cực kì ngon và giòn, không hề bị thấm dầu luôn tại vì cô chủ chiên ngay sau khi mình order. Mì trộn thì rất vừa vị. Sợi mì dai và mềm chứ không bị bở như các nơi khác. Bật lại là quán có bánh tráng tôm cực kì ngon và siêu gây nghiện, vị cay tê ngọt ngọt của muối tôm trộn chung làm cho miệng thì cay mà tay cứ bốc không ngừng. Quá đã quá đã luôn.
Ăn ngon dị đó mà giá thì sao??? Thì quá rẻ cho một cuộc tình chứ sao. Mì trộn giá 20k, đồ chiên xiên que rẻ bèo chỉ tầm 10k thoi à. Còn bánh tráng siêu gây nghiện chỉ tốn đâu đó có 12k à. Nói chung là năm sao năm sao 🌟🌟🌟🌟🌟
người yêu thích


