Muốn ăn thả ga không lo về giá là phải ăn buffet Lẩu Laksa
Mình có một list các quán buffet lẩu để khi cần là đi ăn ngay. Nhưng mà đi mãi mấy quán cũ cũng thấy nhàm nên muốn đổi không gian và món nên mình cũng đi tìm thử. Sau một thời gian tham khảo thì vô tình thấy một địa chỉ khá ưng ý đấy ạ.

Lẩu Laksa Thái Hà
Địa chỉ: 1 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa.
Thời gian: 10:00 - 14:30, 17:30 - 23:00
Hotline: 0964498890
Facebook: https://www.facebook.com/Laulaksa117thaiha

Nằm đầu ngõ 117 Thái Hà nên rất dễ tìm luôn nha mọi người.

Ngoài cửa đi vào có một khu vực trang trí khá nổi bật về buffet lẩu tại đây.

Không gian tầng 1 theo mình thấy rất thoáng đãng và yên tĩnh.

Cách bố trí được tối giản đáng kể nhưng vẫn có sự lịch sự đáng kể dành cho thực khách.

Tầng 2,3,4 khá giống nhau về cách trang trí cũng như không gian.

Màu sắc ở đây tạo nên sự ấm cúng mà cũng thoải mái và yên tĩnh do nằm trong ngõ nhỏ.

Phía sau còn có cả phòng để phục vụ những bữa tiệc gia đình hay công ty nhỏ cần sự riêng tư một chút nè.

Mình khá thích việc sử dụng tre nứa để trang trí làm cho khung cảnh trở nên hài hòa hơn, gần gũi và dễ chịu hơn.

Buffet ba chỉ bò Mỹ - 119k
Ở đây có vô số các set buffet lẩu luôn nha. Hôm mình đi cùng cô bạn nên đã gọi set buffet 119k vì đây là set khá đầy đủ dành cho 2 người.

Một bàn đầy ú ụ đồ như thế này mà giá lại quá ổn so với các nơi khác đấy ạ.


Ba chỉ bò Mỹ
Hiển nhiên sẽ có ba chỉ bò Mỹ đúng không ạ, nguyên 2 khay thịt luôn nha.

Nhúng lẩu bằng thịt ba chỉ bò đúng là best nhất trong tất cả các món luôn ý chứ.

Sườn sụn

Xúc xích
Các khay đồ nhúng lẩu khay nào cũng đầy ắp đồ luôn ha, nhìn đã thấy 1 bữa no căng dạ dày rồi.

Bò viên

Chả cá viên
Chưa kể còn có mấy món lạ lạ như bò viên hay chả cá viên nè.

Lạ nhất chắc phải là bò viên này, hầu như mình thấy khá ít nơi có món này làm đồ nhúng lẩu đó ạ.


Phần rau củ, đậu phụ cũng đầy ú ụ lại tươi non mơn mởn luôn nha.

Mình đặc biệt chú ý đến phần nước lẩu 2 ngăn ở đây.

Một bên là Lẩu Thái Tomyum chua cay khiến ngta ăn phải suýt xoa.

Một bên là lẩu Laksa riêng của quán, vị nước thanh nhẹ và tao nhã hơn.

Nước lẩu sôi rất nhanh luôn ấy ạ, chưa đầy 2 phút mà đã sôi ùng ục lên luôn rồi.

Mùi thơm nức mũi từ nước lẩu Thái ai ngửi cũng thấy thích mê ngay cơ.

Cho đồ nhúng vào đúng là đầy cả 2 ngăn luôn mà trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ chưa dùng đến cơ ý.

Nguyên một bát đầy hương vị luôn nè. Ai thích ăn cay thì chọn lẩu Thái chua cay mặn đã miệng, còn ai thích nhẹ nhàng thì chọn nước lẩu Laksa thanh đạm. Quá phù hợp kể cả với thực khách khó tính như mình.

Đồ chấm ở đây cũng khá đa dạng và được đặt trong những đĩa chấm nhỏ xinh dễ thương này.

Chưa kể đến set lẩu này còn có kha khá đồ ăn kèm vừa đã mắt lại đã miệng ăn luôn nha.

Phồng tôm chẳng hạn.

Hay bánh bao chiên.

Bánh bao chiên ở đây nếu chấm thêm sốt chấm đặc biệt đi kèm thì đúng là đã miệng ngay.

Đặc biệt phải nói đến nộm chân gà rút xương này ăn hoài mà không ngán luôn nha.

Chân gà khi nhai thấy cảm giác sần sật vui tai, lại có vị chua ngọt tươi mới, đúng là càng ăn càng mê. Ai ăn món lai rai này chả thích cơ chứ.

Chỉ với 119k mà đúng là 2 người ăn no nê không hết đồ luôn ấy ạ mà mình với cô bạn là người 'dạ dày lớn' ý.



Mình có chụp lại một số set buffet lẩu trong menu cho mọi người cùng tham khảo trước nha.

Ăn thả ga không lo về giá thì cứ đến lẩu Laksa là đúng địa chỉ rồi đó mọi người ơi ^^


