Muốn ăn phải lăn vào bếp

Hello mọi người, lại là Tho đây, nhưng lần này không rì riu đi đâu ở SG nữa do dịch rồi nên #stayhome. Nghỉ dịch về quê 20 ngày thì y như rằng mỗi ngày 1 món ngon, hôm nay mình xin rì viu em mình nha kkk. Đây là tất cả các món em mình làm, chỉ 2 tính từ thôi: ngon và khéo. Thật sự ngưỡng mộ kk ************************* Em mình năm nay 16 tuổi, có kinh nghiệm vào bếp 6 năm, khoảng 10 tuổi nấu được các món ăn hàng ngày rồi do cha mẹ làm nông, đi làm suốt ngày nên ở nhà muốn ăn gì tự nấu. Nay nó lên level rồi, cái gì cũng có thể làm dc, ngon là đằng khác kkk
17 người yêu thích 0 bình luận