Muốn ăn dê mà không cần đi xa 👌
Cũng lại là 1 quán quen, ăn từ lúc ông anh mới khai trương cho tới nay cũng gần được 3 năm rồi mới đưa ổng lên sóng :)))
Dê thì nhậu chơi lai rai anh em hay chọn mấy món lẩu dê, vú dê nướng ở mấy quán nhậu mà nhâm nhi kể chuyện đời. Nhưng nếu ăn chính thì sao, như 1 buổi chiều tối đi làm về chán cơm thèm hủ tiếu thì như thế nào thì đây là giải pháp cho anh em. Thay vì chạy lên mấy quận trung tâm thì đây là tin vui cho anh em quận Tân Phú, vẫn có chỗ bán phở, hủ tiếu dê luôn. Quán bắt đầu mở từ sau 5h chiều tới tối (các bác đi tầm 5h30 là chắc cú nhất), chạy giao Âu Cơ lên Lũy Bán Bích chút xíu là thấy cái bảng hiệu đỏ nổi bật quẹo phải dzô là đúng nhen.
Menu của quán có hủ tiếu, phở, mì trứng (nước thôi chứ không có trộn khô nhen), tô thịt bình thường thì 50K, thịt nhiều thì 60K, giá 60K đó có thể ăn 1 topping như óc, lưỡi, tim, vv... và quan trọng là có bán cả lẩu dê mang về (nhớ không nhầm là 120K tới 300K). Mấy bạn yên tâm về dê ở đây, 100% dê vì mùi rất đặc trưng và trong tô luôn có da dê để khẳng định với khách là đồ real không pha ke :))) Vì mùi dê rất gây nên nước dùng của tô hủ tiếu sẽ có vị thuốc bắc lấn át mùi dê đi nên bạn nào dị ứng mùi thuốc bắc nên cân nhắc nhé, tô có thịt, lưỡi, xương, vv... Chấm miếng thịt dê với chao đậu, quệt miếng tía tô đưa dzô miệng húp miếng nước lèo, thơm lắm những vị thuốc mấy bạn ạ.
người yêu thích


