🏖🎒 MŨI NÉ, PHAN THIẾT 2020

Mũi Né với mình năm nào cũng có duyên, tầm giữa năm là lại có mặt. Rồi lại tận hưởng chút gió biển, cái nóng đôi chân trên cát, cái không khí chill chill về chiều của Mũi Né. Năm nay Mũi Né có nhiều điểm mới, nhiều thứ thú vị nên là bắt đầu trải nghiệm thôi nào! 📍𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐨̛𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐢: 1. Khu du lịch Bàu Cát Trắng 2. Bàu Trắng 3. Suối Tiên 4. Bãi đá ông địa 5. Lầu ông Hoàng 6. Tháp Po Sah Inư 7. Black Bird Bar 💭𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡: 1. Chẹp, từ Hồ Chí Minh đến Phan Thiết bao giờ cũng bị lửng, 12h xe chạy thì tầm 4h30 sáng sẽ tới nơi nên sẽ bị bơ vơ đoạn này, nếu không về được khách sạn để nghỉ tạm là cù bơ cù bất đó. Tụi mình về được resort để nghỉ ngơi xíu nhưng hem có dám ngủ vì ngủ phát là ngủ luôn đấy, cách tốt nhất là sắp plan book xe jeep để đi đồi cát đón bình minh luôn, như vậy sẽ có cơ hội ngủ trong khoảng 40’ di chuyển lên đồi cát. À nhớ lựa chỗ ăn sáng dọc đường nhé. 2. Ở đồi cát sẽ phải đi xe riêng của khu du lịch, xe nó chạy không nể nang ai đâu nên là bám cho kĩ nha mí bạng, mình vừa ngồi vừa bay flycam nên nó xốc cho đập u cả đầu :(( 3. Bàu Trắng 1 năm trước chỉ có mỗi 1 chiếc xe vàng, năm nay có thêm 1 chiếc xe nữa ở đối diện, nhìn kì kì sao ấy nhưng thôi mình vẫn chọn hàng auth nhaaaa 4. The Cliff Resort thì xịn xò quá ròi, tụi mình ở phòng Terra Ocean View 1, là dạng phòng với khuôn viên riêng biệt, có một điểm nhấn vạn người mê chính là chiếc bồn tắm, bể sục ở phía trước. Bên trong rất là tiện nghi với sofa, bếp đủ cả. Mình rất ấn tượng chiếc greeting card chào mừng được đặt trên đĩa trái cây nhỏ, rất dễ thương và đủ để vui cả ngày. Buối tối còn có cả Happy chocolate cho cặp đôi nhưng tụi mình 3 người nên phải cho thêm :)) 5. Cái bể bơi ở The Cliff Resort ấy, nhìn thế thôi chứ tụi mình mất cả buổi để setup cái bồn này và chụp hình đấy, vì gió thôi quá chời :)) Tốn hết những 6 lọ bath boom để tạo bọt. Một điều góp phần tốn đến 6 lọ là vì trong lúc xuống bồn thì đạp nhầm cái nút xả nên ngồi một hồi thấy nước cạn dần hiu hiu. 6. Cảm nhận thứ ba ở The Cliff chính là chiếc túi xách và nón rộng vành, tha hồ lên set đồ để sống ảo luôn ấy. Di chuyển trong The Cliff có thể bằng xe đạp hoặc xe điện chứ đi bộ hơi mỏi chân à nha. Đi vòng vòng chụp hình thế thôi mà tốn cả tiếng ấy nha, nhưng nhiều góc chụp đẹp lắm. À, The Cliff có hồ bơi ở bên dưới và còn có tiết mục thả diều ban chiều nữa nhé. 7. Lẩu thả là món trong set ăn tối À La Carte của tụi mình, một món ăn nghe lạ lùng thật, sẽ có nhiều loại rau củ là lạ được xắt ra, thả chung từ từ với tôm và cá, cùng những món gỏi khác, ăn nhâm nhi bên bờ biển. Thiệc sự là tụi mình 3 người ăn hem nổi, ăn mệt gần chết á. 8. The Cliff Resort bao gồm buffet sáng nên là yên tâm có một bữa sáng đầy đủ năng lượng ròi. 9. Suối Tiên mình đi thấy đợt này nước mát và trong, cũng ít người nữa nên ưng lắm, không như nhiều bạn nói rằng đi chán và toàn đạp đá. Suối Tiên đi hết đường mình tưởng sẽ thành tiên, ai ngờ vào cái ngách cụt, có chiếc thác nước nhỏ trong đấy, xong rồi ngân tò te cười một hồi :)) 10. Black Bird Bar là một điểm khá mới ở Mũi Né, là một góc nhỏ xen giữa các quán ăn và hơi khó thấy, ở đây về tầm chiều mà ngồi chill là hết xảy ấy nha. Mình định đến đây vào chiều ngày đầu tiên, đi taxi qua thì thấy hem mở cửa, chẳng hiểu mô tê gì mình tìm số gọi hỏi thì anh chủ báo hôm nay đi đám cưới nên nghỉ bán một hôm, thế là đi về. Chiều hôm sau mình lại gọi cho anh í, hỏi là hôm nay anh có đi đám cưới ai nữa không để tụi em qua, anh ấy cười bảo qua đi hôm nay không đi đám cưới :)) Nói chung đây là một địa điểm khá lạ nhưng cũng đáng ghé lắm. 11. Kem dừa 86 là một chiếc xe có màu sắc nổi nhất, ở phía trước bãi đá ông địa. Buổi tối tụi mình đi bộ ra đây, ngôi bên bờ biển và ăn kem dừa, chụp vài kiểu ảnh nữa. 12. Lầu ông Hoàng và tháp Posahinur là 2 địa điểm gần nhau ở trên núi nên mình cũng ghé qua. Tháp Posahinu gồm 2 cụm tháp Chăm, mình thì gặp nhiều quá ròi vì nó trải dài đến tận Quy Nhơn. Lầu ông Hoàng là một chiếc lầu cũ còn sót lại, nơi ghi lại kỉ niệm chuyện tình lãng mạn của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm. 13. Cesar Homestay là điểm nghỉ chân trong ngày thứ 2 của tụi mình, một homestay mới mở vào đầu năm nay. Cesar Homestay được tinh giản tuyệt đối với tông trắng và xám, phía cuối homestay là một sân nhỏ được lát đầy sỏi trắng, một chiếc ghế gỗ bên hàng xương rồng nhìn ra bờ biển. Phòng tụi mình là phòng cuối, có máy chiếu và màn chiều để tối coi phim (nhưng tối coi hình chỉnh hình hem à), có cửa sổ hướng ra biển để sáng mở cửa đón ngày mới bên bờ biển. 14. Hai điểm nhấn không thể bỏ lỡ của Cesar đó là bờ tường hắt nắng bên hông của Cesar, nắng chiếu vào sẽ hiện rõ chữ Cesar. Hai là tận tưởng không khí biển ở bãi sỏi sân sau, nắt hắt qua hàng mái gỗ làm hiện lên những sọc nắng lạ mắt. 15. Bãi đá ông đại – một địa điểm luôn được nhắc khi đến Phan Thiết, với mình thì ra ngồi lên mấy cục chắn sóng bị sóng đánh ướt hết đồ, chánnnn. 16. Đường Nguyễn Đình Chiểu nối giữa Mũi Né và Phan Thiết, nếu ai yêu hoa giấy và muốn chụp hình thì để ý trên đường có rất là nhiều ấy nha, combo xe đạp + hoa giấy là combo thường thấy ở Phan Thiết – Mũi Né nè. 📝𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐 đ𝐞̂𝐦: - Ngày 1: Có mặt ở The Cliff lúc 4:30 sáng sau chuyến xe đêm từ Hồ Chí Minh. Gửi đồ và lên đồ để 5:30 lên xe Jeep đi đồi cát. Sau đó đến gần trưa di chuyển sang Bàu Trắng. Chiều quay về checkin The Cliff Resort và ăn trưa. Buổi tối đi bộ ra bãi đá ông Địa ăn kem dừa 86, sau đấy trở lại nhà hàng Vista The Cliff để ăn tối. Tối về nghỉ ngơi. - Ngày 2: Sáng ăn sáng buffet tại nhà hàng, sau đấy về setup cái bồn tắm đến gần trưa :)) dạo quanh The Cliff và chụp hình. Checkout sau đó di chuyển sang Cesar Homestay, ăn nhẹ và nghỉ trưa. Buổi chiều ghé Black Bird Bar để chill, sau đó đi bộ sang The Crab ăn tối ở gần đấy. Tối về nghỉ ngơi. - Ngày 3: Ăn sáng bánh mì ốp la tại Cesar sau đó chụp choẹt tại Cesar. Tiếp tục di chuyển đến lầu ông Hoàng và bãi đá ông Địa. Di chuyển tiếp đến suối Tiên lội suối thành tiên rồi quay về checkout. 16h lên xe về Hồ Chí Minh kết thúc hành trình. 🚌𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧: - Di chuyển từ Hồ Chí Minh – Mũi Né cả 2 chiều đi và về tụi mình đi Phương Trang, cách 1 tiếng có 1 chuyến. Phương Trang là lựa chọn tốt nhất với mình, giá vé 220k/người. - Di chuyển từ Resort đi đồi cát, tụi mình book xe Jeep đi 1 buổi, giá là 500k/xe. Xe chở đi các điểm mình muốn. - Ở The Cliff có xe đạp để các bạn có thể đi dạo vòng vòng ở bên ngoài. - Di chuyển các điểm còn lại tụi mình đi Taxi vì đồ đạc và máy móc khá nhiều. 🏠𝐂𝐡𝐨̂̃ 𝐨̛̉: - Ngày đầu mình ở The Cliff Resort, phòng Terra Ocean View 1, giá niêm yết trên bảng giá là 6tr9. Mục tiêu là trải nghiệm và tận hưởng các dịch vụ có trong The Cliff. - Ngày thứ hai mình ở Cesar Homestay, giá phòng cuối có view biển là 340k/người bao gồm ăn sáng. Cesar có địa chỉ là 137 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Mũi Né. Từ đây đi các điểm khác cũng khá gần.. 💸𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́: - Chi phí cho chuyến đi là 1tr9/người, không tính The Cliff vì tụi mình được tài trợ. 💻𝐂𝐚́𝐜 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡: - Insta: https://www.instagram.com/imduhy - Youtube: https://www.youtube.com/HyOnTheGo
790 người yêu thích 2 bình luận
tateedennee
Tateedennee 02/11/2020 lúc 14:27
Wow
Trả lời
𝗗 𝗨 𝗛 𝗜́

𝗗 𝗨 𝗛 𝗜́

Level 5 28/01/2021 lúc 09:57
Wowwww
dinh hoang anh
Dinh Hoang Anh 19/10/2020 lúc 07:50
ảnh đẹp
Trả lời
𝗗 𝗨 𝗛 𝗜́

𝗗 𝗨 𝗛 𝗜́

Level 5 28/01/2021 lúc 09:53
Cám ơn bạn nè