Mục sở thị hàng XÔI GÀ PATE thơm ngon núp mình trên con phố chuyên bán đồ chơi trẻ em Lương Văn Can
Trưa đón em trai đi học về, 2 chị em đang tạt ngang tạt dọc ngắm đường phố ngày Noel thì ngửi thấy mùi thịt gà vừa luộc thơm quá. Ghé ngay vào để thưởng thức thử món xôi gà thơm nức. ^^
Quán ở gần đoạn ngã tư Lương Văn Can giao với Hàng Bồ ấy, đi qua để ý là thấy ngay ạ.
Giá xôi ở đây hơi cao so với mặt bằng chung 1 chút nhưng cũng có thể thông cảm được vì vị trí phố cổ đắc địa lại thêm mỗi bát xôi đều là thịt gà ta thơm ngon cực kì nữa.
Ngoài bán xôi thì cô còn bán thêm phở gà nữa, nhưng đang trưa nên chúng mình chọn ăn xôi. Mình gọi 2 bát xôi gà pate và xôi gà lạp xưởng.
Xôi dẻo thơm từng hạt, thịt gà đùi ăn cùng xôi thì là nhất luôn rồi đây này.
Lạp xưởng thì giống như bao quán khác nên không có gì đặc biệt cả. Cô chủ quán còn rưới thêm một chút nước xì dầu tự pha hoặc nước thịt nữa để bát xôi đậm vị hơn.
Xôi gà pate với phần pate thơm ngậy, mềm mềm cực ngon, căn bản mình bị nghiện pate nên ăn là biết ngay pate tự làm lun.
Thay vì là dưa góp thì ở đây cô dùng hành tây muối ăn với rau mùi. Hành tây muối chua ngọt, không hăng ăn kèm cùng xôi cho đỡ ngấy. Cô còn cho cả 1 bát nước dùng gà để ăn cho đỡ bị khô nữa.
Chúc các bạn ngon miệng nha. Đảm bảo không làm các bạn thất vọng đâu. Hihi <3