Mùa vu lan báo hiếu này bạn ăn gì?
Hằng năm có 3 tháng rằm lớn mà ít nhiều ai cũng biết đến là: rằm tháng giêng, rằm tháng 7 & rằm tháng 10. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa vu lan báo hiếu, chắc hẳn không ít các bạn trong group này thường có thói quen ăn chay trong mấy tháng rằm lớn, thậm chí còn ăn suốt cả tháng. Nay mình xin giới thiệu một "phố ăn chay" trong những ngày rằm cho các bạn tham khảo nhé....
Nói là phố nghe cho chanh sả chứ thực chất chỉ là một chợ tự phát trong một con hẻm ở Q1. Ngày thường chợ chỉ bán buổi sáng, đến trưa là dẹp dọn sạch sẽ. Song có 1 điều thú vị ở chợ này là vào những ngày rằm, thì mấy hàng ăn sáng dẹp hết không chừa một mống. Thay vào đó là những món ăn chay rất đa dạng, như hủ tiếu mỳ, cháo, bún gạo xào, bánh cuốn v..,v & thậm chí là có mấy gian hàng bán đủ thứ món la ghim để ăn cơm nhìn rất là bắt mắt.
Mình là mối guộc chị bán hủ tiếu chay này, ngày thường thì chỉ bán hủ tiếu mỳ dạng người Hoa cũng khá ổn, ngày rằm thì bán hủ tiếu chay ta nói nó đông sấp mặt. 1 tô như hình mình ăn rất phong phú la ghim chay, đặc biệt là hoành thánh chay nhân đậu đỏ của quán ăn bùi bùi béo béo rất thích, khách tới ăn toàn mua thêm hoành thánh không về ăn cho đã..
Còn bạn thì sao? Mùa vu lan này bạn đã tìm được địa điểm ăn chay lý tưởng chưa 😉
--------------------------------------------------
🏡 Quán chị Phón
Chợ tự phát Nguyễn Cảnh Chân P.Cầu Kho Q1
🕙 6h - 12h
💸 24k/ tô
người yêu thích


