Mùa nóng ăn Bingsu không còn gì bằng
Nóng quá nóng, tấp vô quán bingsu này cho đỡ khét da.
Gọi Bingsu bánh gạo - 70k. Là loại bingsu truyền thống nhất của Hàn, với lại giá cũng rẻ nhất, hihi.
Bột đậu nành rắc vào cho bùi chứ thật ra không có vị gì, nếu ăn 1 lúc nhiều bột quá có thể sặc. Kem tuyết vị tươi mát rất đã.
Có li riêng cho mỗi người cho dễ ăn nè nha.
Bingsu xoài - 80k.
Được thêm cục kem vị trái cây.
Kem tuyết mịn, ngọt, ăn chung với xoài chín chua nhẹ rất là giải khát nha, phần này ngon hơn bingsu bánh gạo nhiều.
Bánh gạo chiên - 40k.
Bánh gạo giòn, ngon đặc biệt ở cái sốt. Ăn đậm giòn rất ngon, để lâu sẽ cứng nên phải ăn liền.
Trà đào - 60k. Mình nhìn giống trà trái cây hơn, decor đủ màu hết trơn. May quá uống vẫn đậm vị đào và được hẳn 3 4 miếng đào gì đó, thơm mát.
Từ ngoài nắng mà bước vô đây phải nói là mát cả mắt, như qua thế giới khác vậy đó, dịu ghê luôn.
Có mấy góc rất xinh.