Mùa mưa mà được hẹn hò thế này thì thích nhỉ?! 😇

Hôm vừa rồi mình được "anh bạn" mời đi ăn tối ở một nhà hàng có phong cách Pháp trên quận 1. Lâu lâu được đi ăn nhà hàng nên ngại gì mà không đi thử xem như thế nào. Mình viết hơi kĩ theo cảm nhận nên mọi người thông cảm nếu hơi dài. 😝 Về bài trí, không gian: 9/10 Lúc mới tới cửa là đã có 1 bạn nhân viên tiếp đón chu đáo, dẫn vào bàn đã đặt trước. Mình khá ấn tượng vì màu sắc tạo sự ấm cúng và đặc biệt là sạch sẽ, bài trí không rườm rà. Quán ở lầu 2 ngay gần phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng không ồn ào mà chỉ nhẹ nhàng lãng mạn thôi. Vì không có chỗ gửi xe nên bọn mình gửi xe ở tòa nhà TTTM đối diện. Mình thích chỗ nào không quá đông người, các bàn giãn cách hợp lý để có thể nói chuyện riêng tư được. Quán nhỏ nhắn, xinh xinh nên cảm giác thanh lịch hẳn, làm gì cũng phải nhỏ nhẹ. 😝 Về món ăn: Vừa vào bàn là có ngay bạn nhân viên đưa menu nên không phải chờ đợi lâu. Vì anh ấy mời nên mình cũng để anh chủ động gọi món cho cả 2, mình chỉ góp thêm ý kiến 1 chút. Tụi mình gọi Burrata salad (bạn nhân viên tư vấn đây là món best seller nên mình cũng muốn thử), ai thích phô mai thì nên thử vì vị phô mai béo ngậy ăn kèm với salad trái cây nữa sẽ có cảm giác thanh thanh, mát mát í, phomai không có vị gì đâu. Tụi mình kiểu ăn healthy và đang hướng ăn chay nhiều hơn nên vote món này 9/10. Phần beefsteak (mải ăn nên mình quên tên rồi)… thịt được làm rất mềm, không dai, chín tới, bên trong còn màu hồng nhạt nên mình đánh giá cao và ăn kèm sốt tiêu. Bò làm kiểu Âu nên sẽ không tẩm ướp nhiều đâu, mình thích kiểu này hơn vì cảm nhận được vị ngọt của thịt thay vì gia vị tẩm ướp. Mình đánh giá 8/10 cho phần steak này. Ăn bò xong nhấp ngụm vang đỏ sẽ thêm phần ngon miệng. À quên, khoai tây đi kèm cũng rất ngon, bạn mình thấy ngon quá còn order thêm 1 phần. Gan ngỗng kèm sốt rượu vang ngọt, lúc nhìn kĩ mới để ý thấy có vụn vàng được trang trí bên trên mọi người ạ. Xắt 1 miếng kèm đế bánh mì giòn giòn bên dưới sẽ bớt ngấy hơn. Mình vote 8/10 món này vì mình biết gan ngỗng không hề dễ làm chút nào, cộng thêm điểm vì trang trí đẹp mắt. Về phục vụ: Mình hơi khó tính phần này nên cũng hay để ý nhân viên ra sao để lần sau còn đi tiếp. Mình vote 9,5/10 vì các bạn rất chủ động, thân thiện. Món lên nhanh nữa. Mình ăn 2 người như thế tầm 1 triệu đổ lại thôi. Lâu lâu có hẹn hò 1 bữa sang chảnh, ấm cúng và muốn ăn no no 1 chút thì mình nghĩ quán này ổn. Tụi mình ăn hết không bỏ sót tí đồ ăn nào. 😝 Ăn xong mình lên lầu có quán cocktail pha chế đồ uống cũng rất ngon, có view ngoài trời thấy bitexco và nghe nhạc acoustic luôn. Hôm mình đi vào thứ 6 thì trời mưa tầm tã nên tiếc không được nghe nhạc chứ không thì đã có 1 buổi tối hoàn hảo. Địa chỉ quán ở lầu 2, 68 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1 (bên cạnh là cửa hàng mỹ phẩm, có lỗi nhỏ lên lầu 2)Mn ghé thử. 😉 Ps: Ảnh anh bạn mình chụp bằng ip nhé mọi người nên có vẻ hơi tối 1 tí. #thanhriviu
0 người yêu thích 0 bình luận