Mountain Retreat ❤️❤️

LEO NÚI đi ăn ngon Lại thêm một chỗ để các bạn có thể dẫn bạn người nước ngoài hoặc tiếp khách những dịp quan trọng nè. Điểm trừ duy nhất của quán là trời ơi phải LEO TỚI 5 TẦNG LẦU chứ không có thang máy but no pain no gain )) Nhờ nằm trên cao mà quán có view cực đẹp cực đắt, nhìn sang đường là thấy được Takashimaya các kiểu luôn. Decor của quán cũng đậm chất gian nhà miền Tây, hôm mình đi ăn là full bàn luôn, còn có mấy anh Tây rồi mấy bạn Hàn chụp hình quay vblog các kiểu nữa chớ. Sườn non chiên sả ớt ụ rơm (95k) ngon cực kỳ, sườn mềm lắm, ướp thấm, để cũng hơn 30' mà không bị khô gì hết trơn. Trứng cút bách hoa (75k) là chả cá bọc cốm có nhân trứng cút ăn chơi cũng vui nhưng chấm với tương đen hơn lạc quẻ. Gỏi cuốn thịt nướng (85k) hông có bún chỉ có rau với thịt nướng thui, nước chấm chua ngọt ngon xuất sắc nha. Gỏi bưởi tôm thịt (115k) là món nhất định phải gọi khi tới đây, trình bày đẹp mắt mà cũng ngon miệng nữa. Bưởi tuỳ hôm có thể chua ngọt khác nhau nha, tôm thịt tươi rói ăn đã gì đâu, có điều phải bóp thấm hơn xíu nữa thì hoàn hảo rùi. Món cá diêu hồng chiên với xoài lúc đầu cứ tưởng ăn bình thường thôi nhưng nó ngon hơn mình tưởng nhiều lắm luôn, phần da cá giòn, thịt cá thì tươi và ngọt, ăn kèm xoài chua cùng nước mắm cay ngọt siêu bắt cơm. Mấy món nước tầm 30-40k hơi ít xíu. Tầm giá này đi ăn 4 người chắc cũng khoảng 700-800k thôi, giá qua hợp lý cho địa điểm ở quận 1 rồi.
người yêu thích