Một Xô Bồ nhưng không hề "xô bồ" chút nào ~
Có dịp một sáng đẹp trời thức giấc sớm nên mình quyết định ghé thăm Xô Bồ, thông thường trước đây mình toàn ghé vào buổi tối và thường là đông tràn hết khu outside luôn >.< Vì chỉ mới tầm 09:00 thôi nên Xô Bồ chỉ vừa mở cửa là mình vào thăm ngay và luôn.
Order một ly cà phê bông đậm chất Xô Bồ và một ly trà ổi hồng cho cô bạn của mình. Lựa chiếc bàn vị trí có view nhìn ra đường dòng xe qua lại như rượt đuổi buổi sáng. Không gian yên ắng cùng tiếng nhạc Văn Mai Hương vang lên vô cùng nhẹ nhàng.
Có dịp các bạn nên thử trải nghiệm buổi sáng như mình nhen, rất Sài Gòn và bình yên đến lạ. Hoặc bạn cũng có thể đến làm việc nếu cần không gian yên lặng tập trung nè.
- Địa chỉ: cà phê Xô Bồ - 11 Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận
- Giá cả: Từ 35 cành đến 50 cành. Ly cà phê bông mình hay uống có giá 42 cành nghen.
4 người yêu thích
0 bình luận