Một vị kem đã từng gây ác cảm với mình, cho đến khi...

Được dịp con bạn làm bên kem Wall's sắp được bổ nhiệm lên chức chủ tịch tập đoàn nên tài trợ cho mình hộp kem, thoạt nhìn vào dòng chữ "Kem phô mai dâu" mình cũng ok fine vì đó giờ mình không thích vị dâu, nay lại bày đặt ngựa ngựa phối thêm phô mai. Mình thích vani, socola cơ (vì mình là 1 người phụ nữ yếu đuối và ngần ngại thử hương vị mới) mà ông bà ta có câu miếng ăn là miếng tồi tàn, có ăn là vui rồi, cũng không mong đợi mấy. Nhưng không, khi ăn một phát thì chao ôi nó phê, trong lúc viết bài review này, mình vẫn nêm nếm được cái sự mềm mại, tan chảy nhẹ nhàng của vị ngọt béo với chất dẻo lạnh từ những hạt kem phô mai hòa với vị chua chua đặc trưng của dâu nguyên chất, bừng lên mùi dâu tây đà lạt chứ không như mấy vị kem dâu đầy rẫy mùi công nghiệp đã từng làm mình có ác cảm với vị dâu trước đây. Đây là một trong những vị sẽ khiến các bạn phải nhắm mắt lại và lắc lư người một chút sau khi ăn miếng đầu tiên. Kem có topping là mấy cục phô mai nhỏ xinh béo béo ăn như bánh sandwich mà vị phô mai ấy, nó mềm ăn vào thì tan ra nên không bị buồn miệng, mình khá ưng. Hộp 750ml/99k khá thích hợp để thủ sẵn cho hội chị em đú đỡn hội tụ qua nhà nhau ăn chung chẳng hạn. Hoặc thiết nghĩ lâu lâu không biết đi đâu, mua hộp phô mai dâu về mở nhạc Đen Vâu ngồi suy nghĩ về độ sâu cuộc đời cũng chill phết =)))
người yêu thích