Một S A D E C rất NÉT

Chuyên đi phượt muộn nên mình chọn khung giờ 18g tối thứ bảy (11.01.2020) để bắt đầu vivu về Sa Đéc. Mục đích của chuyến đi lần này là "địa hoa" Tết và đổi gió sau nhiều cú lật của cuộc đời. Đoạn đường cũng không có gì khó đi ngoài việc có 1 đoạn kẹt xe lớn lớn lớn. Chắc mẩn sẽ tới Sa Đéc tầm 21g - 21g30 vậy mà 22g30 hơn mình mới tới. Đi vào thứ bảy mà còn lả lướt, không chịu đặt phòng nên alo tới đâu là người ta hết phòng tới đó. Đường thì vắng hoe, nhà nhà xập cửa, giấc mộng ở khách sạn 3 sao có view đẹp sống ảo tan hoang. Ghé đại vào 1 nhà nghỉ mới mở, chất lượng cũng oke nhưng không đầy đủ tiện nghi lắm, thành ra mấy outfit dưới đây có nhăn nhúm chút xíu nha mọi người. Nhưng bù lại chủ nhà nghỉ khá tốt, nhiệt tình, chỗ để xe an toàn, sạch sẽ, ra trung tâm chơi cũng tiện. Một số địa điểm mà mình đã ghé trong dịp này: 𝗛𝘂 𝘁𝗶𝗲𝘂 𝗖𝗼 𝗟𝗶𝗲𝗻: Nhắc tới Sa Đéc không thể nào không nhắc tới Hủ Tiếu Sa Đéc, thế là mình tẹt vào Hủ tiếu Cô Liên. Đi sớm mà quán khá đông, chủ yếu đoàn du lịch nên mình phải chờ tầm 30p mới có được 1 tô hủ tiếu mì siêu dai siêu mềm mượt. Cộng thêm nước súp hầm xương đậm đà, húp vào trong tiết trời se lạnh của Sa Đéc là bá cháy. 111A Trần Phú, Phường 1, Sa Đéc. 35 cành 𝗟𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮 𝗦𝗮 𝗗𝗲𝗰: Bon bon tới Làng Hoa Sa Đéc vào đúng 18 âm lịch là thời điểm vàng để thấy khung cảnh tấp nập của các chủ vựa hoa, thương lái và người "hành hoa". Mình cũng hành hoa mà mình hành nhẹ nhàng, chụp tới tụi nó thôi. Ai mà muốn làm công túa không bị dính lời nguyền thì cứ đến đây vẫy vùng, bảo đảm 1000 góc sống ảo hông thiếu góc nào, có vài địa điểm thu phí sống ảo nhưng cũng hông bao nhiêu. Nếu bạn yêu hoa thì đây là địa điểm nhất định phải tới nha bởi vì có vô vàn các loại hoa khác nhau, và quan trọng chúng nó tươi và đẹp, khoe sắc trước khi đi lên thành phố hay các khu vực khác. Đường Hoa Sa Đéc, Tân Qúy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp. 𝗡𝗵𝗮 𝗰𝗼 𝗛𝘂𝘆𝗻𝗵 𝗧𝗵𝘂𝘆 𝗟𝗲: Địa điểm tiếp theo sau khi "hái hoa bắt bướm" thì mình tới thăm Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Ngôi nhà nổi tiếng bởi liên quan tới một cuộc tình không biên giới của nữ nhà văn Marguerite Duras và người tình đầu tiên của bà là ông Huỳnh Thủy Lê, về sau đã được bà kể lại trong tác phẩm của mình. Gia đình mình được các anh chị hướng dẫn mời uống trà và còn chụp cho 1 bức ảnh xịn xò nữa. 255A, đường Nguyễn Huệ, phường 2, Sa Đéc. 𝗖𝗵𝘂𝗮 𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗻: Chùa nổi tiếng với các lá sen to, người tới viếng chùa ngoài việc cầu bình an cho gia đình còn có thể cho ra đời những tấm hình đẹp với các lá sen to. Nếu muốn đứng trên lá sen thì mua vé với giá 20k, sẽ có chú dắt xuống, riêng mình sợ đè sụp lá sen nên thôi. Hoà Tân, Châu Thành, Đồng Tháp. 𝗟𝗮𝘂 𝗰𝘂𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗴 𝗖𝗼 𝗨𝘁: Chiều chiều ta thèm lẩu thì ta tìm lẩu, tìm đến Lẩu cua đồng. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ có cả 1 con cua đồng và các con cua con. Nhưng KHÔNG, cua sẽ có 1 lớp váng như canh cua, còn lại topping là hải sản, chả cá lu xu bu... Nước súp ngọt thiệt ngọt mà cô chủ quán với style phục vụ "lạnh lùng và quả quyết" nên cũng hơi dội. Đường Trần Thị Nhượng, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp. 240 cành 𝗖𝗵𝗼 𝗱𝗲𝗺 𝗦𝗮 𝗗𝗲𝗰: Giống như các chợ đêm khác thôi, chợ đêm Sa Đéc bán mấy vải vóc túi váy, đồ ăn...Nhưng tuyệt nhiên không có bán cá viên chiên hay đồ ăn vặt nha mọi người. Tự nhiên tối đó thèm đồ ăn vặt mà hông có nên buồn hết sức. Dạo 1 vòng cuối cùng sắm được 1 cái túi xách, bị cái thành phố không thích mua, đi 100km lên đây mua túi rồi xách về. Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Sa Đéc, Đồng Tháp. 𝗖𝘂𝗻𝗴 𝗞𝗶𝗲𝗻 𝗔𝗻 𝘃𝗮 𝗖𝗵𝘂𝗮 𝗞𝗶𝗺 𝗛𝘂𝗲: Kiến An Cung, tục gọi là chùa ông Quách, là một ngôi đền tọa lạc tại trung tâm thành phố Sa Đéc, đối diện với con rạch Cái Sơn. Cả cung Kiến An hay chùa Kim Huê đều có lối kiến trúc giống chùa ông Bổn, quận 5 của người Hoa. Riêng chùa Kim Huê có cây xoài siêu to siêu khổng lồ đầy trái, nhìn ghiền ghê :blush: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp. Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp. 𝗛𝘂 𝘁𝗶𝗲𝘂 𝗠𝗶 𝘃𝗶𝘁 𝘁𝗶𝗲𝗺: Vô hủ tiếu mì vịt tiềm nhưng lại thèm hoành thánh, thế là gọi 2 tô hoành thánh, 2 tô vịt tiềm cho 4 người. Hủ tiếu ở Sa Đéc thì khỏi chê rồi, dai dai, mềm mềm ngon ngon khó cưỡng, thêm nước chấm khá đặc sắc thiệt là khiến cho bé mỡ tui thêm phần phát triển mà. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm ngắn thôi và Sa Đéc cũng không phải là 1 tỉnh miền Tây quá lớn nhưng cuộc sống ở đây có vẻ rất thoải mái và bình dị, đi vòng vòng sao thì cũng về chỗ cũ, không sợ đi lạc. Thời tiết mình đi cũng khá mát mẻ, nắng không quá gắt nên thích hợp sống ảo và cho ra đời những bức hình đẹp. Tổng chi phí tầm 3 triệu cho 4 người bao gồm cả ăn uống phủ phê, quà cáp thồ về. Quá rẻ cho 1 chuyến đi thưởng hoa đúng hông nào?
người yêu thích