Một nơi ăn món Nhật hợp gu

mot noi an mon nhat hop gu - anh 1

Đường Trần Hưng Đạo có khá nhiều quán ăn, nhà hàng bán mì ramen và các món Nhật, nhưng mình thích ăn ở đây vì giá cả hợp lý và mùi vị khá ổn.

mot noi an mon nhat hop gu - anh 2

mot noi an mon nhat hop gu - anh 3

Không gian hơi nhỏ, không được rộng lắm, được cái nằm ở trung tâm, thuận tiện đi lại.

mot noi an mon nhat hop gu - anh 4

Kêu 2 phần: cơm trộn xá xíu Nhật và mì ramen Miso cay.

mot noi an mon nhat hop gu - anh 5

Mì ramen miso cay - 55k

mot noi an mon nhat hop gu - anh 6

Một tô cũng khá nhiều, nói là ramen miso cay nhưng mình ăn cũng không cay lắm :))

Trứng ở đây làm dạng kho chứ không phải luộc hồng đào như mấy chỗ khác, sợi mì dai, nước súp đậm đà, thịt cũng được vài miếng to, nhưng hình như mình thấy vị không giống mì miso của Nhật lắm.

mot noi an mon nhat hop gu - anh 7

Cơm trộn xá xíu Nhật, đâu hơn 60k gì đó.

mot noi an mon nhat hop gu - anh 8

Cơm trộn có ruốc với trứng cá bên trong, nêm nếm vừa ăn, thịt xá xíu cũng ngon, miếng bự, trứng chiên vừa tới, chừa lòng đỏ trộn với cơm béo béo ăn thích lắm:))

mot noi an mon nhat hop gu - anh 9

Súp đem ra nóng, vị đậm chứ không nhạt như nhiều quán Nhật khác.

mot noi an mon nhat hop gu - anh 10

Ở đây còn có bán tàu hủ Singapore nữa, 18k/hũ, ăn rất ngon, mùi dứa thơm, ăn tan trong miếng ấy


người yêu thích