Một ngày phượt Vũng Tàu của bọn mình có gì?

Vì cả đám được nghỉ 1 ngày nên tụi mình quyết định xả stress bằng việc chạy xe máy đến Vũng Tàu chơi. Về cách di chuyển từ TP.HCM đến TP. Vũng Tàu. Các bạn có thể kéo xuống tham khảo ở post trước của mình nhen. Vì chủ yếu là những người có tâm hồn ăn uống nên lịch trình dày đặc của bọn mình chỉ toàn đồ ăn thôiiii. Vì đã ăn sáng trước ở HCM nên vừa tới đã gần trưa nên tụi mình quyết định ghé Soho coffee để uống nước và chụp hình sống ảo. Sau đó thì bọn mình qua bánh khọt miền đông ăn trưa. Về hai quán này thì đã quá nổi tiếng rồi, nên chắc mình ko cần review nhiều nữa hen. Ăn trưa xong thì tụi mình lên ngọn hải đăng chơi và chụp hình cùng nhau, ngắm biển. Lúc xuống thì tụi mình có ghé yogurt cô tiên nổi tiếng để ăn sữa chua và trứng lòng đào, sẵn tiện nghỉ lưng để chạy về thành phố. Trứng lòng đào nóng hổi, chấm với nước sốt tắc chua ngọt thực sự là rất bá cháy. Còn về phần sữa chua phô mai thì béo vừa phải, sữa chua man mát tan trong miệng tạo cho mình cảm giác rất sảng khoái. Ăn xong tụi mình dạo quanh biển chơi, đi vài chỗ chụp hình và có ghé Út Mười để ăn lẩu cá đuối trước khi về thành phố. Chuyến đi của tụi mình đầy ắp những món ăn nổi tiếng ở Vũng Tàu và thực sự rất đáng để mọi người trải nghiệm nhen. Chúc mọi người có thật nhiều chuyến đi vui vẻ.
người yêu thích