Một Ngày No Nê Tại KDL Tứ Phương Thất Đảo
Hôm nay được ngày nguyên nhóm bạn được nghỉ nên cả đám quyết định rủ đi chơi. Sau nhiều sự lựa chọn cả đám đều đồng ý đi 'Tứ Phương Thất Đảo' vì thấy hình ảnh review về nơi đây quá đẹp và quá ảo. Khu du lịch này cách Tp. Vũng Tàu gần 50p đi xe máy, nói chung mình được dẫn đi chứ cũng không nhớ đường mấy đâu. Sau gần 1 tiếng phi trên xe máy, cuối cùng đã tới nơi. Ahhh lưu ý cho mọi người trước phải gọi điện book chỗ trước nha, không là đến không có chỗ mắc công đi về.
Đến tham quan một lượt mình thấy khung cảnh ở đây cũng tạm được, không quá lung linh như hình ảnh trên facebook, nhưng được cái du lịch sinh thái gần ruộng lúa, gần ao nước không đông đúc ồn ào nên cũng ok rồi.

Đi xa thấy được tấm biền này là quá mừng rồi.

Cồng chào cũng đơn sơ, dân dã nha.

Khu du lịch được thế kế như cái đảo bao quanh là sông nước.

Mỗi đảo có mỗi chòi để nghỉ ngơi, ăn uống và câu cá ...

Đảo được đặt tên theo các loài cá đồng. Hôm nay mình được book ở đảo cá trắm.

Thôi tới giờ ăn rồi, cùng điểm qua những món ngon nào. Đây là món giò heo muối chiên nướng mắm. Dĩa này có giá 120k nhé.

Giò heo chiên ăn rất ngon, hơi mặn nên ăn với cơm là ok nhất.

Vừa giòn vừa đậm vị thơm nước mắm nữa.

Không thể nào mà không ăn được, phải không nào?

Vày đây là món 'Gỏi bò tứ phương' dĩa này có giá 80k nha.

Thịt bò mềm mềm không quá dai, ăn đậm tứ vị.

Ăn kèm với bánh tráng thì hết xảy nha.

Chọt chẹt, giờ nhìn lại là thấy thèm hà.

Bánh tráng ăn kèm thịt bò nè.

Và đây là cá lóc nướng trui ăn kèm rau rừng. 120k cho dĩa này nhé.

Cá ăn kèm rau rừng và chấm mắm nêm nha.

Còn đây là món gà ta. Mình kêu gà theo kí, 1 kí 220k được làm 3 món. Món đầu tiêng là thân gà nướng nè.

Thịt giòn bên ngoài mà mềm bên trong.

Đầu, chân và cánh gà thì được nấu lẩu lá giang.

Lẩu này thì khỏi chê, nước chu chua thơm mùi lá giang. Thịt gà mềm tươi, nói chung ăn hết xảy.

Lòng gà thì xào với mướp nha.

Ăn bao ngon luôn.
Đánh giá chung của mình về khu du lịch này là cảnh thì không quá lung linh như trên hình. Đồ ăn thì ngon hết xảy, giá cả thì cũng ok, không quá mắc. Chòi thì được free, cần câu cá thuê có 15k, muốn chèo xuồng thì thuê 25k nha. Phục vụ chỉ cần gọi là có ngay mà nói thiệt mấy anh phục vụ ở đây thì cực kỳ dễ thương và vui tính, giỡn hơi bị nhây luôn. Ăn uống xong nằm ngủ mát mẻ tới chiều rồi về.
Điểm trừ của chỗ này là nhà vệ sinh hơi bẩn xíu nhé. :(


