Một ngày ấm áp cùng món ăn đậm chất xứ sở hoa anh đào tại Aeon Mall Tân Phú
Gia đình mình thích cuối tuần vào Aeon Mall Tân Phú mua sắm và ăn uống các kiểu. Đi 1 vòng khu vực nhà hàng tầng 1 của trung tâm thương mại thì gia đình mình quyết định ăn món Nhật tại nhà hàng Nijyumaru. Vậy cùng gia đình mình khám phá chất lượng món ăn của nhà hàng nghen.
NIJYUMARU - AEON MALL CELADON TÂN PHÚ
Đ/c: 30 Bờ bao Tân Thắng, Q. Tân Phú
Mở cửa: 10h - 22h
Ở nhà hàng Nijyumaru là khi order món ăn mới bắt đầu được làm chứ không làm trước là để đảm bảo được đồ ăn luôn tươi ngon (đừng phiền lòng nếu mọi người thấy món ăn ra hơi lâu chút nghen; nhất là lúc quán đông khách).
Không gian nhà hàng trang trí đơn giản. Muốn vào ngồi bên trong nhà hàng nữa thì phải băng qua cây cầu gỗ nhỏ xinh. Yêu lắm cách trang trí như vậy hihi.
Giờ cùng gia đình mình vào các món ăn chính ngày hôm nay nà!
Sashimi tổng hợp đặc biệt 469k
Mực, cá hồi, bạch tuộc
Cá trích ép trứng, cá saba
Cá ngừ, trứng cá hồi
Lúc đầu chưa biết ăn mù tạt mình ghét cực kỳ cái vị cay nồng xông thẳng lên não; giờ ăn được rồi thì nghiền đến mê mệt. Ăn sashimi là không ăn kèm mù tạt là sai sót vô cùng. Vị hăng cay chỉ có mù tạt mới tạo ra được hương vị có 1 không 2 này.
Sushi cuốn California 89k
Lẩu kim chi (for 3-4 người) 336k
Khẩu phần lẩu gồm: 2 đĩa thịt bò ba chỉ; rau tổng hợp & nấm tổng hợp; mì Udon. Nước lẩu vừa miệng, thơm nhẹ vì kim chi đủ ăn. Chắc nhiều bạn thắc mắc quán Nhật mà có lẩu kim chi (cái này theo mình có hỏi thì quán thêm để tạo sự đa dạng cho khách dễ lựa chọn).
Phần lẩu 3-4 người sẽ có 2 phần thịt ba chỉ bò Mỹ giống như vậy.
Mình thích kiểu thịt nhúng vào lẩu. Thịt khi chín tái sẽ mềm và ngọt hơn :)))
Do nhà có người lớn tuổi nên nhà mình có order riêng set cơm cá hồi nướng.
Set cơm cá hồi nướng 148k
Cá hồi được nướng với lớp ngoài vàng óng và giòn; phủ thêm lớp mè để món ăn thêm hương vị thơm đậm đà. Dù là có nướng nhưng thịt cá không bị khô, độ ẩm miếng thịt còn giữ lại bên trong. Vắt thêm chanh lên miếng cá để tận hưởng món ăn ngon càng thêm ngon nghen.
Kim chi và cuộn cơm ăn kèm
Trứng hấp
Đây là món ăn nhẹ mình yêu thích chỉ có trong ẩm thực Nhật Bản. Trứng hấp mềm, mịn như chiếc bánh pudding; hương vị dashi làm từ cá bào có trong món trứng mang hương vị biển 'thanh, ngọt tự nhiên'.
Ăn 1 lần là không ngừng được; ăn hoài cũng không ngán. Quá chất lượng cho phần ăn kèm này.
Soup miso là loại soup truyền thống của xứ sở hoa anh đào. Soup miso ban đầu có vẻ hơi khó ăn đối với người không quên vị tương miso và rong biển. Còn ai ăn quen thì không thể nào quên hương vị thuần khiết của món soup này. Soup miso nhìn vậy chứ rất tốt cho sức khỏe, nhất là những ai thích sự thanh đạm.
Kết hợp các thành phần lại và thưởng thức món cơm cá hồi với lớp ngoài cùng giòn và vàng óng sóng sánh nghen. Chép chép nhìn lại vẫn thèm quá đi; mình thích quán nướng phần cá như thê này.
Hơi tiếc là mình không để ý lúc đầu là quán có buffet theo dạng gọi order; không phải kiểu tự phục vụ.
Có 2 loại buffet khác nhau, tùy theo nhu cầu mỗi người mà chọn loại mình muốn ăn. Giá vé cho thứ 7 và CN sẽ nhỉnh hơn 1 chút so với ngày thường. Hãy hỏi thêm về nó khi mọi người đến ăn tại quán nghen.
Mình để 2 bảng giá buffet cho mọi người tham khảo 1 chút (hình ảnh hơi nhỏ; các bạn thông cảm nhé)