Một Nét Review Cho Phiên Bản Mới Gatito Của Hiệu Bánh Tuổi Thơ Nabati
🌻 Hồi xưa mê bánh Nabati lắm, cứ thấy ở ngoài hàng là xin mẹ. Mẹ hông cho là nhịn hẳn tiền ăn sáng để dành mua cho bằng được luôn :)) Lớn lên xíu Nabati cũng có tí thay đổi, ngoài nhân phô mai ra còn có cả nhân matcha siêu mlem. Mới nhất là loại bánh Gatito này nè.
🌿 Thay vì vỏ bánh xốp như trước thì Gatito có vỏ bánh kiểu cookie bơ sữa giòn giòn. Điểm cộng nữa là bánh có hương thơm nức mũi luôn nha! Nhân phô mai béo ngậy, ngọt ngào, ăn thích lắm kìa mà giá lại chỉ có 6k/gói thôi. Bánh có bán ở siêu thị hoặc cửa tiệm tạp hoá của cô gần nhà bạn á! Hôm nào buồn miệng ra mua ăn thử đi, ngon lớmm!
người yêu thích


