Một món ăn vô cùng quen thuộc đối với ai đang ở Sài Gòn:))))

Cơm tấm Phúc Lộc Thọ 🤣🤣🤣 ( Ăn Phúc- Uống Lộc- Sống Thọ) câu nói của quán ớ:)))))) Vô tình đi ngang qua nhìn cái bảng cơm sườn 29 ngàn mà quán lại mát nữa nên mới tấp vô đó mn:))))) Mình order 2 phần: • Cơm sườn 29.000: sườn ở đây ướp rất là ngon luôn ớ nhưng tiếc là tụi mình đi sớm so với giờ ăn trưa nên sườn đã được nướng trước và nguội đi nên miếng thịt của mình hơi khô :))))) Lúc đầu mới vào quán thấy anh zaii đang nướng thịt cứ tưởng nướng đâu bán đó:)))) • Cơm sườn ba rọi 32.000: về vị thì cũng i chang sườn miếng, được cắt ra nên rất dễ ăn. Thịt này mềm, ngon hơn dĩa cơm của mình 😍😍😍 À về phần cơm thì mình cực kì ưng luôn, cơm nóng và không hề bị khô • Nước mắm ở đây không hề ngọt như đường giống chỗ khác:)))) mà cũng không mặn như Nam Ngư:)))) phải gọi là chuẩn vị nước mắm ăn cơm tấm luôn (Dĩa cơm bình thường sẽ có mỡ hành và đồ chua nữa nhé, tại mình ăn không được nên dặn chị) ••• Quán cực kì thoáng nên trưa nắng tấp voi đây ăn là chuẩn luôn:))) ••• Nhân viên thân thiện, cái bạn order nói chuyện rất nhẹ nhàng và cưng lắm luôn ý, khi về được nhân viên cảm ơn, gặp nhân viên ở đâu là nhân viên cảm ơn và hẹn gặp lại ❤️ ••• Ngoài phần cơm và mắm ra thì tất cả đồ ăn kèm đều phải order nha mn như: canh, khăn, nước,..... 📍 Mình ăn ở CN: 130 Bàu Cát,P14, Tân bình Giá từ 29-55 xèng Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1737572519706024/
người yêu thích