Một mô hình thông minh tiện cả đôi đường
Theo cảm nhận của Nọc thì mô hình buffet ngọt này của L'angfarm là 1 bước tiến thông minh nhằm thúc đẩy doanh thu ghê gớm nè. Ví dụ mình hay mua mứt trái ngoài chợ thường được ăn thử 1-2 mẫu thì L'angfarm áp dụng thẳng vào mô hình buffet với giá chấp nhận được này luôn, vừa là nơi ngồi tán gẫu ở vị trí trung tâm ngay chợ Đà Lạt, vừa để cho thực khách ăn và cảm nhận loại nào ngon và vừa miệng sẽ xuống tầng 1 mua thêm mang về nhà...quá xá tiện luôn ha

Ở vị trí trung tâm sầm uất luôn, L'angfarm hơi bị nổi bật héng

Tầng trệt ở chi nhánh này khá rộng thoáng, bán chủ yếu các loại mứt, rượu, trà, bánh như các chi nhánh khác thôi nha


Nổi bật nhất chắc là Trà Ô Long và Trà Atiso á, dịp nào Nọc cũng mua luôn, uống khá thơm giá cả cũng tạm chấp nhận


Các loại nước sốt và hoa quả sấy cũng khá ngon, Nọc hay mua snack khoai và sò tẩm gia vị giòn giòn thơm thơm, hình như chỉ 14k/gói hà. Kế bên là các loại kẹo dẻo á, khoái nhất kẹo dẻo vị bắp sữa, thơm và ngọt thanh không gắt, giá cũng trên dưới 10k/gói thôi nha

Này có các loại trái cây sấy dẻo ăn lạ miệng, ngon nhất là xoài 95k/gói á, bưởi 80k cũng okie

Còn này là không gian buffet trên tầng 1 nha, khá đẹp cả nhà heng, giá 39k/người, Nọc thấy cũng tạm ok mặc dù vào ăn khá ít chắc chưa đủ vốn đâu, khà khà

Các loại mứt chiếm đa số luôn, màu sắc lộng lẫy lồng lộn đẹp mắt heng, trên đây có cái gì là ở dưới có bán cái đó, quá thâm í chứ














Cận cảnh các loại nè, bao gồm trái cây sấy dẻo như xoài, bưởi, thanh long, đu đủ....các loại kẹo dẻo thập cẩm, mứt me... Mỗi loại nên ăn 1-2 cục cho biết hương vị thôi kẻo ngọt quá ngán bật ngửa đó nha


Ăn mứt ngọt thì phải kèm trà nóng mới đúng điệu, đây có 5 loại trà cho mình chọn lựa nha, Nọc chỉ uống atiso thôi vì thấy dễ uống.

Thêm các loại nước cốt nữa nè, biến tấu chút mix vào trà cho có hương thơm và tạo vị ngọt cũng okye tuốt

Ngoài ra cũng lạc quẻ bổ sung thêm đặc sản phố núi là bắp nướng và khoai lang nướng nha, hehe ^^

Còn có cả kem gelato nữa á, hương vị cũng phong phú đa dạng gớm luôn


Đĩa của tụi mình, mỗi thứ chút ỉn mà ngán lè lưỡi nhưng bù lại cũng nếm được 1 vài loại ngon, thế biết ngay xuống dưới lại tốn kém nữa nè

Này là kem chanh dây và kiwi, thế mà kem ăn ok lắm nha, thơm, không quá ngọt, hương vị cũng khá tự nhiên đậm đà nữa

Thích tông màu và không gian thế này, trời lại lạnh lạnh ôi thôi là lãng mạn phết luôn nhé

Đáp ngay cái view quá xá chuẩn, ngó xuống là chợ Đà Lạt nhộn nhịp tấp nập luôn
Tóm gọn ăn thử 1 lần cho biết, chứ lần sau chắc hông quay lại, vì thấy chưa đủ hấp dẫn, 1 người 39k lê la bên ngoài thấy có lí hơn, đặc biệt các bé phục vụ buffet tươi không cần tưới, chạy giỡn đuổi bắt nhau la ó cười sằng sặc vô cùng hồn nhiên, Nọc chỉ í ới gọi em ấy mức cho 2 viên kem mà em thay đổi quay ngoắt thái dộ hà, hầm hầm như ai ăn hết của luôn, mà thôi kệ, ai nóng người đó hầm, em là em vô duyên em vẫn cười toe toét à nha.


